Anh em của mình đáng yêu quá đi mất!
Nhìn mãi, nhìn mãi, Tạ Yến không kìm chế được, vươn tay dài ôm lấy Lâm Khê Thủy, cúi đầu cọ vào cậu.
Đổi lại là một ánh mắt ngây ngốc từ đối phương.
Tạ Yến tự thấy mình rất ngầu, cười một cái thật rộng, nhưng suýt nữa thì bọt kem đánh răng trong miệng chảy xuống.
Troll một chút vẫn rất vui!
Sau khi rửa mặt xong, Tạ Yến đi chuẩn bị bữa trưa, còn Lâm Khê Thủy nhận được một kiện hàng nội thành—kịch bản do Trịnh Vi gửi đến.
Kịch bản phim điện ảnh và truyền hình không dài, chỉ là một số đoạn thử vai, đây là chuyện bình thường. Để tránh bị lộ nội dung, đạo diễn thường chỉ gửi một vài đoạn trích cho diễn viên chưa được chọn chính thức.
Ngược lại, kịch bản của bộ phim mạng lại khác. Có thể do được chuyển thể từ tiểu thuyết hoặc do thiếu diễn viên, nói chung, bên sản xuất rất có thành ý, gửi thẳng toàn bộ kịch bản cho cậu.
Điều bất ngờ là, Lâm Khê Thủy lại cảm thấy hứng thú đặc biệt với bộ phim này.
Đây là bộ phim được chuyển thể từ một tiểu thuyết vô hạn lưu trên một nền tảng nổi tiếng, đầu tư không nhỏ. Nhưng đạo diễn lại muốn dành kinh phí cho hiệu ứng kỹ xảo và thiết bị quay phim hơn là thuê diễn viên có thù lao cao, vì vậy mới tìm đến cậu.
Phim lấy góc nhìn nam chính làm trung tâm. Nhân vật chính có vẻ ngoài yếu đuối, mỏng manh như một cây dây leo xinh đẹp, nhưng thực chất lại là một "cây ăn thịt người" với sức chiến đấu kinh khủng. Dù bị xếp vào thể loại ngôn tình, nhưng nữ chính gần như không có trọng lượng trong cốt truyện, chủ yếu vẫn là cốt truyện đại nam chủ.
Hiện tại trên thị trường rất hiếm có tiểu thuyết dạng này được chuyển thể thành phim, lần này đạo diễn thực hiện bộ phim này, cũng là một thử nghiệm mới mẻ và táo bạo.
Lâm Khê Thủy cảm thấy khá thú vị, liền liên hệ với Trịnh Vi, hy vọng có thể sắp xếp một buổi hẹn với đạo diễn để thử vai.
Ngoài ra, có một chuyện khiến cậu khá bất ngờ—chương trình hẹn hò kia lại liên hệ với cậu.
Nghe nói ban đầu chương trình đã tìm đủ khách mời, nhưng một khách mời gần đây bị ngã gãy chân trong lúc quay phim, không thể tham gia ghi hình được nữa. Mà chương trình này có hình thức quay và phát sóng đồng thời, công tác quảng bá đã hoàn tất, lịch quay sắp bắt đầu, nên đạo diễn mới gấp rút tìm người thay thế như vậy.
Đây là mùa thứ hai của chương trình. Mùa đầu tiên đã rất thành công, vì thế mùa này có độ hot khá cao, không hề thiếu khách mời. Nhưng vấn đề là, khi quảng bá mùa này, dù không công khai danh tính từng khách mời, chương trình vẫn tung ra loạt giới thiệu kiểu “vai trò trong chương trình”, bao gồm: đại diện sân khấu, đại diện mỹ thuật, đại diện nhan sắc, đại diện trò chơi, đại diện thể lực, đại diện diễn xuất… Điều này khiến khán giả vô cùng tò mò, háo hức suy đoán danh tính từng khách mời.
Người bị gãy chân chính là đại diện nhan sắc—một diễn viên nổi tiếng nhờ ngoại hình trong giới giải trí. Người này tuy diễn xuất bình thường nhưng nhan sắc xuất chúng, hiếm ai có thể sánh bằng.
Khách mời này gặp sự cố khiến việc tìm người thay thế trở nên vô cùng khó khăn. Một mặt, người này có danh tiếng khá cao, nhiều người đã biết họ sẽ tham gia chương trình, chỉ còn chờ công bố chính thức. Nếu người thay thế không đẹp bằng, chắc chắn sẽ bị chế giễu. Mặt khác, những nghệ sĩ có địa vị cao hơn lại không muốn làm "người thay thế" dễ bị so sánh.
Vừa hay, trước đây đạo diễn từng vô tình gặp Lâm Khê Thủy trong một đoàn phim và cảm thấy cậu vô cùng phù hợp. Ít nhất, về ngoại hình thì không cần lo lắng. Khuôn mặt này, lên hình chỉ có khiến khán giả "liếʍ màn hình" mà thôi. 360° không góc chết, vẻ lạnh lùng lại mang chút mong manh, nhưng khi cười lên thì ấm áp như xuân về. Kết hợp với nốt ruồi bên cánh mũi đầy dấu ấn riêng biệt, tất cả tạo nên một khuôn mặt hiếm có, đầy tiềm năng bùng nổ.
Thế nên, đạo diễn liên tục liên hệ với Trịnh Vi, thậm chí kiên quyết muốn gặp Lâm Khê Thủy để khuyên nhủ cậu tham gia.
Ban đầu, Lâm Khê Thủy từ chối. Cậu chỉ vừa mới đặt một chân vào giới diễn xuất, tham gia show giải trí không phải một lựa chọn lý tưởng. Nhưng cậu đang gặp một vấn đề khác—kỳ nghỉ đông sắp đến, nếu không nhanh chóng tìm một đoàn phim để gia nhập, cậu chắc chắn sẽ phải ở cùng với Tạ Yến suốt thời gian đó.
Dù cậu có về nhà hay không, Tạ Yến cũng nhất định sẽ theo sát cậu. Thậm chí, nếu cậu gia nhập đoàn phim, Tạ Yến cũng rất có khả năng bám theo.