[Theo tôi thấy thì vụ Đường Thư Hạ nhập viện lần này có gì đó kỳ lạ thật đấy! Cái video trước kia quay có vẻ sai sai, góc độ có vấn đề hay sao ấy? Rõ ràng lúc đó ai cũng bảo cô ta bị thương rất nặng, suýt nữa mất mạng, hơn nữa còn hôn mê bất tỉnh khi được đưa vào bệnh viện. Vậy mà chưa đầy một ngày đã xuất viện?]
[Tôi nghe bạn làm trong bệnh viện kể lại, vết thương trên trán cô ta chỉ là một mảng nhỏ cỡ đầu ngón út nhưng cả người lại đầy máu, nhìn kinh khủng thật sự…]
[Hóa ra toàn là giả à? Máu me be bét kia thực chất chỉ là nước sốt cà chua? Kiểm tra sức khỏe xong, chỉ số cơ thể thậm chí còn tốt hơn người bình thường, thế này thì chẳng phải là giả vờ hôn mê sao?]
[Còn vụ ở trung tâm thương mại nữa, nghe bảo cô ta còn đòi kiện cáo gì đó, là thật hay lại bịa chuyện vậy?]
[Ha, cái thể loại này chỉ giỏi diễn trò để lấy lòng thương hại của mọi người, vậy mà các người cũng tin? Nhưng người đáng thương thật sự là mấy bác gái bị cô ta kiện ra tòa kìa! Nghe nói trong số đó có một người phụ nữ còn phải nuôi con nhỏ ba tuổi và chăm mẹ già 60 tuổi, chuyện có lớn lao gì đâu mà cũng không chịu bỏ qua, cứ nhất quyết lôi người ta ra tòa. Bây giờ bệnh viện đã có giấy xác nhận rõ ràng rồi đây, [ hình minh họa ][ hình minh họa ], mọi người nhìn đi, xem có phải tôi nói đúng không!]
[Thật hết nói nổi.]
[Tự nhiên tôi lại thấy thương cho mấy người bị "đường tiện nhân" này kiện rồi đấy.]
[??? Chờ đã, đánh người thì vẫn sai đúng không? Tạm gác chuyện Đường Thư Hạ có phải tiểu tam hay không nhưng mấy người trong video ngang nhiên ra tay như vậy, chẳng lẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý à?]
[Luật sư hay fan Đường Thư Hạ đấy? Khuyên thật lòng là đừng cố tẩy trắng cho "nữ hoàng drama" nhà các người nữa, có chà sạch thế nào thì cô ta vẫn là loại không ra gì thôi.]
……
Trên mạng đang nổi lên một cơn bão dư luận, Tạ Kim Chi chỉ cảm thấy đau đầu không dứt. Ban lãnh đạo công ty liên tục gây áp lực, thậm chí còn buông lời: “Thật sự không ổn thì bảo Đường Thư Hạ ra mặt xin lỗi, nhận sai đi.”
Nghe vậy, tim Tạ Kim Chi chùng xuống. Đây đúng là hạ sách nhất trong mọi hạ sách! Rõ ràng công ty đã có ý định bỏ rơi Đường Thư Hạ, dán thẳng cái mác "tiểu tam" lên người cô ấy, coi như sự nghiệp cũng đi tong.
Không cam tâm nhìn nghệ sĩ của mình bị vứt bỏ dễ dàng như vậy, Tạ Kim Chi gắng gượng tranh luận với công ty suốt nửa ngày trời, cuối cùng mới miễn cưỡng giành được cho Đường Thư Hạ thêm ba ngày để xoay chuyển tình thế.
Kết quả là, trong khi cả thiên hạ nháo nhào, chính chủ Đường Thư Hạ lại thảnh thơi như không, hoàn toàn không bận tâm đến sóng gió bên ngoài. Cô nàng vẫn ung dung làm chuyện của mình, chẳng hề mảy may để ý.
Tạ Kim Chi thì khác, gọi cả chục cuộc điện thoại mà vẫn không liên lạc được, sốt ruột đến mức như kiến bò trên chảo nóng. Cuối cùng, hết cách, cô đành ôm cục tức chạy thẳng đến khu biệt thự, ngồi chầu chực trước cổng chờ người.
Khu biệt thự này thuộc hàng đắt đỏ bậc nhất kinh đô, giá cao ngất ngưởng đến mức người bình thường chỉ dám ngước nhìn từ xa. Chính vì thế, an ninh ở đây vô cùng nghiêm ngặt, cơ sở hạ tầng cũng được đầu tư hoàn thiện hơn hẳn những khu khác.
Tạ Kim Chi nói khô cả cổ cũng không qua nổi cổng bảo vệ, cuối cùng đành hậm hực quay lại xe, mở điện thoại lướt bình luận trên mạng. Càng đọc càng bực, càng bực càng tức – mà tức nhất chính là thái độ dửng dưng của Đường Thư Hạ, hoàn toàn chẳng thèm để tâm đến cơn bão dư luận đang vây quanh mình.
Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên.
“Cô đang ở đâu?”
“Tôi đang ngồi chầu chực trước cổng khu biệt thự của bạn cô đây!”
Mất một lúc Đường Thư Hạ mới hiểu ra cái “cửa” mà Tạ Kim Chi nhắc đến là chỗ nào. Cô khoác tạm chiếc blouse trắng, cầm điện thoại đi ra. Nhân viên an ninh đưa sổ đăng ký cho Tạ Kim Chi ký tên, xong xuôi mới cho cô vào.