Không Qua Cửa Thì Sẽ Chết [Vô Hạn Lưu]

Chương 35

Phân khu Dung Thành, khu vực Trung Quốc.

Trong nháy mắt đó, cậu thực sự có ảo giác mình chỉ đang chơi game và chọn server ở khu vực Trung Quốc.

Chẳng lẽ mỗi quốc gia đều có một server á? Còn về phân khu thì càng đơn giản, chắc là được phân chia dựa theo các thành phố. Về phần tại sao phải phân chia, Sở Tử Hàn cũng không biết.

"Đi thôi lão Sở. Tôi nghĩ có lẽ chúng ta không thể chuyển server được đâu." La Húc hiếm khi nói ra một câu hài hước.

Sau khi bước qua cánh cửa màu xanh trong suốt, Sở Tử Hàn cảm thấy cả người mình như đang được bao bọc bởi một luồng sáng.

Sau đó, giọng nói của một đứa trẻ vang lên bên tai cậu, nghe dễ chịu hơn nhiều so với giọng của người phụ nữ trí tuệ nhân tạo kia.

"Xin chào người chơi Sở Tử Hàn. Bạn là người chơi thứ 895.826 trên thế giới tiến vào căn cứ game."

Dựa theo số liệu này, đã có hơn 800.000 người trên khắp thế giới đi vào căn cứ game trước cậu. Đoán chừng những người không muốn đến đây cuối cùng cũng sẽ bị cưỡng chế dịch chuyển đến.

"Vì bạn là người chơi đã vượt qua phó bản thành công với chất lượng tốt, nên tôi sẽ cho tặng thêm cho bạn một cơ hội rút thăm thiên phú."

"Chờ một chút, cậu rốt cuộc là ai, rút thăm thiên phú lại là cái gì? Có thể giải thích cho tôi được không?" Sở Tử Hàn ngắt lời đối phương, cậu cảm thấy giọng nói này chắc sẽ dễ nói chuyện hơn giọng nữ kia.

Nhưng đối phương chỉ lặp lại lời vừa mới nói, rõ ràng là không có năng lực giao tiếp hoàn chỉnh. (Cũng có thể là do không có quyền hạn, Sở Tử Hàn nghĩ vậy.)

"Vậy thì, giờ đã đến lượt trò rút thăm yêu thích nhất của người Trái Đất rồi! Hì hì, chúc bạn may mắn nhé!"

Lúc này Sở Tử Hàn cần phải thu lại câu nói vừa nãy, giọng nói này còn gợi đòn hơn được chứ! Từ khi nào người Trái Đất lại thích rút thăm vậy? Cậu đại diện cho những người ghét trò này đấy, được chưa!

Là một người mang vận rủi, Sở Tử Hàn ghét nhất là trò rút thăm!

Nhưng lúc này, Sở Tử Hàn không có quyền từ chối, bởi vì một cỗ máy Gachapon ảo đã xuất hiện trước mặt cậu.

Hừmm. Sở Tử Hàn lau mồ hôi trên trán, cuối cùng cầm đại một viên gacha lên.

Sau đó, viên gacha màu trắng bay lên, sau khi quay tròn một vòng trên không trung thì lập tức xuất hiện hiệu ứng bông tuyết rơi đặc biệt. Này, cái này có hiệu ứng khi rút thăm nữa à? Sở Tử Hàn mệt quá rồi, không còn sức để chửi thề nữa.

Khi viên gacha được mở ra, Sở Tử Hàn cảm thấy như có thứ gì đó đã tiến vào cơ thể mình.