Thẳng Nam Xui Xẻo Bị Quái Vật Cố Chấp Nhắm Trúng

Chương 4.6

Nguyên nhân vụ việc ngày hôm qua vẫn chưa có lời giải. Không ai biết vì sao hai con quái vật lại đột nhiên tàn sát lẫn nhau. Nghiên cứu viên gặp nạn cũng chẳng còn cơ hội để lên tiếng.

Họ chỉ có thể suy đoán, giả thiết được chấp nhận nhiều nhất là do lỗi thiết bị. Chính vì vậy, bể sinh thái hiện tại mới được trang bị dòng điện hàng triệu vôn. Nhưng rốt cuộc nguyên nhân thực sự là gì, không ai có câu trả lời.

Vậy mà giờ đây, tên Á Đông kỳ quặc, luôn sống khép kín này lại nói rằng cậu ta biết?

Không ai tin cả. Những tiếng xì xào nghi ngờ dấy lên, Robert cười to nhất. Ngay cả Chu Uyển cũng lúng túng:

“Lộ… Tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi một chút.”

Nhưng người đàn ông châu Á mà họ luôn xem thường vẫn thờ ơ như cũ, không hề để tâm đến ánh nhìn của người khác. Đôi mắt sau tròng kính lạnh lùng, xa cách, cậu nói tiếp:

“Tôi nghi ngờ số 1 có khả năng điều khiển suy nghĩ. Nếu nhìn thẳng vào mắt nó quá lâu, con người sẽ phải chịu một loại ám thị không thể kiểm soát.”

Robert cười khẩy:

“Ý mày là nghiên cứu viên đó bị số 1 thao túng nên mới mở chuồng cho chúng ra?”

Hắn nhún vai, giọng điệu đầy châm chọc:

“Mày đang đùa đấy à, chuột? Con quái vật đó xấu xí như vậy, ai lại bị nó mê hoặc chứ? Chắc chỉ có một con chuột như mày mới mắc bẫy ngu xuẩn đó thôi.”

“Đừng lấy trí thông minh thấp kém của mày ra làm cái cớ.”

Mọi người đồng loạt phụ họa, bởi vì các nghiên cứu viên ở đây đều có suy nghĩ giống Robert. Chỉ cần nhìn thoáng qua con quái vật kia cũng thấy nó vừa xấu xí vừa kinh khủng đến mức buồn nôn. So ra thì số 2 còn dễ nhìn hơn một chút, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt. Ngoài giá trị nghiên cứu, không ai lại cố tình duy trì giao tiếp bằng ánh mắt với một loài sinh vật cấp thấp như vậy.

Lộ Ân bề ngoài vẫn giữ vẻ mặt u ám, nhưng khóe mắt giật giật, rất muốn đấm thẳng vào mặt tên Robert cứng đầu kia: "..."

Cậu tiếp tục duy trì hình tượng trầm lặng, cố tình quét mắt nhìn Ryder, người đang im lặng, trong ánh kính phản chiếu tia sáng sâu thẳm đầy ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ:

“Tin hay không tùy các người. Nhưng nếu chuyện ngày hôm qua lặp lại lần nữa, Michael chắc chắn sẽ không cười nổi đâu.”

Lộ Ân không vội kết luận, nhưng cậu chắc chắn mình đã bị Naga thao túng theo một cách nào đó. Có lẽ phương thức tác động chính là thông qua ánh mắt.

Những sinh vật bí ẩn dưới biển sâu có thể đáng sợ và khó lường hơn con người tưởng tượng. Có những thứ khoa học không thể lý giải được.