Trọng Sinh Mạt Thế: Nắm Tay Chồng Yêu, Dắt Con Cầu Sinh

Chương 11

Trong không gian, cô đã trồng thử hai hàng khoai lang và khoai tây, nhưng vẫn cần bổ sung thêm hạt giống rau xanh, cây giống, cũng như các loại cây ăn quả. Nếu có thể tận dụng ban công trong nhà để trồng rau xanh, cô sẽ cần mua thêm chậu cây và phân bón.

Cuối tuần, cô dẫn hai đứa nhỏ đi dạo phố như một cách thư giãn. Nhân cơ hội này, cô tiếp tục thu gom thêm nhiều loại hạt giống, bao gồm ngô, lúa mì, lúa nước, dâu tây và dưa hấu.

Cô cũng ghé qua chợ hoa kiểng, vừa hướng dẫn con về các loại cây trồng, vừa lựa chọn một loạt cây giống cây ăn quả như bưởi, nho, cam, lựu, tổng cộng hơn mười loại. Để đảm bảo khả năng sống sót cao, cô ưu tiên chọn cây giống đã trưởng thành từ ba năm trở lên.

Sau khi hoàn thành các đơn hàng lớn như gạo, bột mì, dầu ăn, số tiền tiết kiệm trong tài khoản gần như cạn kiệt.

Lưu Anh Kiệt đã kiểm kê và nhập kho toàn bộ hàng hóa. Sau khi kiểm tra sổ sách không có sai sót, cô thỉnh thoảng sẽ đến kho vào cuối tuần để chuyển một phần hàng vào không gian.

Giữa tháng Một, cô nhận được tiền thưởng cuối năm - chín vạn rưỡi. Khoản tiền này đến thật đúng lúc, giúp cô có thêm ngân sách để tiếp tục mua sắm vật tư.

Tiền thưởng được phát sớm cũng nhờ vào những người thâm niên trong bộ phận. Bình thường họ có thể lười biếng, kén cá chọn canh khi làm việc, nhưng khi liên quan đến tiền bạc thì lại nhanh nhạy hơn ai hết.

Cô rất hài lòng về điều này. Đây cũng chính là lý do cô không ngại giúp họ làm việc vặt trong văn phòng.

Mỗi ngày, cô tranh thủ thời gian rảnh để bổ sung thêm một số vật tư. Đặc biệt, cô còn dành một ngày đến chợ vật tư nông sản để mua các dụng cụ canh tác cơ bản.

Ngoài ra, cô cũng chia nhỏ đơn hàng, mua từng chút một ở các siêu thị và chợ khác nhau. Dao dưa hấu, dao trái cây, dao làm bếp, dao lọc xương, dao chặt... tất cả đều được gom dần để tránh gây sự chú ý.

Quần áo đặt mua qua mạng cũng bắt đầu được giao đến liên tục. Ngày nào cô cũng phải ghi chép lại các bưu kiện cần đến lấy, đảm bảo không bỏ sót món nào.

Buổi tối sau bữa cơm, cô cùng các con chơi trò bóc hàng. Những chiếc thùng giấy sau khi bóc ra không nỡ vứt đi, cô buộc lại gọn gàng, xếp chồng trên ban công, sau này gom lại bán đi cũng đủ tiền mua rau.

Từ khi có không gian linh tuyền, mỗi ngày cô đều dùng nước này để nấu ăn. Nước uống hàng ngày của hai đứa trẻ cũng dần được thay thế bằng nước linh tuyền. Qua thời gian, hiệu quả của nó ngày càng rõ rệt, khiến cơ thể khỏe mạnh và cường tráng hơn.

Dù bận rộn với công việc hay đi thu mua vật tư, cô không hề cảm thấy mệt mỏi như trước. Làn da vốn thô ráp, bóng nhờn nay trở nên mịn màng, trắng sáng. Điều kỳ diệu hơn cả là hai đứa trẻ chưa từng bị bệnh kể từ khi trời trở lạnh. Trước đây, cứ đến mùa đông là con gái cô, Mai Đóa, lại ho sốt liên tục, nhưng năm nay hoàn toàn khỏe mạnh.

Từ khi được trọng sinh đến nay, cô chứng kiến thể chất và khí sắc của hai con ngày một tốt lên, tất cả đều nhờ nước linh tuyền không ngừng nuôi dưỡng cơ thể bọn trẻ.

Chỉ còn hai mươi ngày nữa là đến Tết Nguyên đán. Tiền trong tay gần như cạn kiệt, cô không thể tiếp tục thu mua vật tư với số lượng lớn được nữa.

Cô cho Lưu Anh Kiệt nghỉ phép, dặn anh ăn Tết xong, đến ngày mười lăm tháng Giêng mới đi làm lại. Nhân lúc này, cô tranh thủ đến kho lấy toàn bộ số hàng còn lại đưa vào không gian.

Sau đó, cô xin nghỉ phép năm, không đi làm nữa mà tập trung chuẩn bị sắm Tết.

Căn hộ được rao bán thu hút không ít người quan tâm, bởi vị trí quá đắc địa. Những gia đình có con học trong trường đối diện đều thuộc tầng lớp khá giả, không ai tiếc tiền để sở hữu một căn hộ như vậy.

Sau vài lần thương lượng với người mua, cô quyết định giảm giá một chút, cuối cùng chốt bán ở mức bảy trăm hai mươi vạn tệ.

Cận Tết, công ty môi giới bất động sản làm việc rất nhanh chóng, chỉ trong vài ngày đã hoàn tất thủ tục sang tên.

Nhận được tiền, việc đầu tiên cô làm là mua ngay một chiếc máy bơm hút xăng ô tô.