【Bách Trạch】: Ha ha ha, thiên phú của tôi là 【Cậu Bé Nắng Vui Vẻ】, ánh sáng mặt trời rơi xuống sẽ được nhân đôi, từ 25 lên 50. Còn hữu dụng trong giai đoạn này, nhưng nếu gặp trời âm u hay ban đêm gì đó thì toi đời.
【Nghiêm Thương】: Thế vẫn hơn tôi. Thiên phú của tôi là 【Kɧıêυ ҡɧí©ɧ】, bắt Zombie gần đó tấn công cây được chỉ định. Nhưng vấn đề là, dù có dùng kỹ năng này hay không thì Zombie vẫn tấn công cây mà?
…
【Ngưu Đại Quân】: Thiên phú của tôi là 【Nhà Sản Xuất Xe Đẩy】, mỗi ngày có thể chế tạo được một chiếc xe đẩy. Ai có Hoa Hướng Dương hoặc Súng Bắn Đậu thì cứ đến đặt hàng!
【Tề Đặc】: Rốt cuộc ông anh cũng chịu khai rồi à? Tôi đã đoán từ lâu là ông anh có nguồn cung cấp xe đẩy rồi mà. Tin tức không đổi được cây đâu, vật phẩm mới là hàng cứng. Có cái tài này còn đi bán tin làm gì?
【Ngưu Đại Quân】: Liên quan quái gì đến ông?
【Tề Đặc】: Tôi rảnh đâu mà quản ông? Chỉ là thấy thiên phú này của ông khá hữu dụng, ông mà chết rồi thì tiếc quá.
…
【Tiền Đa Đa】: Thiên phú của tôi là 【Quản Lý Tài Chính】, mỗi phút sẽ được cộng 20% số ánh sáng mặt trời hiện có làm lãi suất. Nhưng vấn đề là, tôi có tích trữ được ánh sáng mặt trời đâu? Vừa nhận được là xài mua cây hết ngay. Thật sự rất ghen tị với Hoa Hướng Dương cấp hai của Số năm, nhìn mà phát thèm!
【Thuần Vu Văn】: Thiên phú của Số năm nhìn không ra. Chẳng lẽ là kiểu siêu may mắn? Không thì làm sao lại có được Hoa Hướng Dương cấp hai chứ? Hiện tại chưa thấy có ai khác có mà.
【Mã Lệ Lệ】: Không giống lắm. Nếu là siêu may mắn thì sao không dùng thẳng lên Súng Bắn Đậu cấp hai? Số sáu cũng có Súng Bắn Đậu cấp hai mà, nhưng rõ ràng là việc này không liên quan gì đến thiên phú, vì thiên phú của người đó là buff tốc độ đánh.
【Tỉnh Tử Mặc】: Vậy thiên phú của Số năm rốt cuộc là gì?
【Thạch Bằng Phi】: Không biết, chắc cũng chẳng lợi hại gì mấy. Ít nhất là trong chiến đấu chưa thấy có tác dụng gì. Đợi đến khi trận phòng thủ hôm nay đánh xong thì chắc chắn sẽ có nhiều người nâng cấp được cây lên cấp hai. Xếp hạng hiện tại cũng chỉ là tạm thời thôi, sớm muộn gì người này cũng rớt bảng. Giờ còn trụ được đến giờ cũng chỉ là do may mắn mà thôi.
…
【Chu Tâm Ngữ】: Đừng có suốt ngày lo chuyện của các đại lão trên bảng nữa. Dù sao thì họ cũng đã vượt ải được rồi. Còn nửa tiếng nữa là đến lượt chúng ta chiến đấu rồi, nghĩ xem nên đối phó thế nào đi!