Cố Ngưng cũng nhận thấy rằng hiện tại những người chơi khác đều chưa có Hoa Hướng Dương cấp hai, nhưng điều đó không có nghĩa là sau này họ không có. Mỗi ngày đều có quà tặng miễn phí và phần thưởng từ trận chiến, vậy nên sớm muộn gì họ cũng sẽ thăng cấp được thẻ bài. Nhưng cô vẫn không hề lo lắng.
Khi người khác thăng cấp thì cây của cô cũng sẽ thăng cấp, và chắc chắn cô sẽ thăng cấp nhanh hơn bọn họ. Chỉ cần cô giữ vững vị trí trên bảng xếp hạng thì mọi chuyện sẽ không thành vấn đề.
Vậy nên, xếp hạng bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là không được rớt khỏi bảng.
Còn về những thiên phú có thể buff cho cây? Kiểu gì sau này trò chơi cũng sẽ ra những cây có khả năng tương tự. Ví dụ như 【Băng】 thì đã có Súng Bắn Đậu Băng rồi, 【Hỏa】 thì có Gốc Cây Đuốc,...
*Gốc Cây Đuốc:
Tuy nhiên, không phải người chơi nào cũng giữ được lý trí như cô. Trong khu vực chat, không ít người đã cảm thấy chán nản và oán trách. Cố Ngưng chỉ lướt qua một lượt mà suýt nữa phải bật cười. Dù biết cười như vậy là không tốt, nhưng cô thực sự không nhịn được trước đám thiên phú kỳ quái này.
---
【Khu vực chat】
【Sài Mộc】: Chả trách người ta leo được bảng, toàn là thiên phú SSR không. So với họ thì cái thiên phú 【Xẻng Đồng】 của tôi đúng là một cục phân. Dùng xẻng đào bỏ cây sẽ hoàn trả lại 20% ánh sáng mặt trời. Xin hỏi, tôi khó khăn lắm mới trồng được cây thì tôi còn đào bỏ nó làm gì?!
【Chu Tâm Ngữ】: Ai mà chẳng vậy? Tôi có thể mê hoặc hai con zombie mỗi trận, khiến chúng làm việc cho mình. Nghe thì có vẻ ngon, nhưng còn tùy tỷ lệ. Zombie thường thì 100%, Zombie cầm cờ và Zombie đội nón giao thông là 50%, Zombie nhảy sào và Zombie cầm báo là 30%, còn Zombie đội xô sắt thì chỉ có 5%. Xin hỏi, chỉ mê hoặc được Zombie thường thì có tác dụng quái gì?! Chịu không nổi nữa rồi!