【Mã Lệ Lệ: Quả nhiên là Hoa Hướng Dương cấp hai, có thể sản xuất ra ánh sáng mặt trời ngay lập tức, tính ra thì mỗi cây chỉ tốn 25 ánh sáng, đã thế còn có hiệu ứng trang phục kích hoạt chiêu cuối, ánh sáng không nhiều mới là lạ~】
【Lữ Duệ: Chắc là cô ấy chơi bản hack rồi, kiểu mở màn có vô hạn ánh sáng ấy (đầu chó)】
【Nghiêm Thương: Tôi phục rồi, bấm vào xem mà chỉ thấy cô ấy điềm tĩnh trồng Hoa Hướng Dương thế này.】
【Sài Mộc: Cười xỉu, người ta toàn gặp Cản Đường, còn cô ấy vừa vào đã ra ngay Xô Sắt? Bọn Zombie kia thèm muốn quá rồi!】
Điểm đáng sợ của Xô Sắt là máu quá trâu, Súng Bắn Đậu phải bắn 50 hạt mới có thể hạ gục được nó. Người chơi vừa ghét vừa sợ con Zombie này, nhưng nó không phải là không có điểm yếu. Những thực vật có sát thương cao ngay lập tức đều có thể tiêu diệt được nó, chỉ là những loại cây đó thường có thời gian hồi chiêu rất lâu, phần lớn đều là một phút chỉ dùng được một lần. Nhưng Mìn Khoai Tây đã được nâng cấp lên cấp hai thì không còn gặp phải vấn đề này nữa.
Cố Ngưng trồng một cây Tỏi ở ô 1-8, một Súng Bắn Đậu Băng ở ô 2-1, chôn một Mìn Khoai Tây ở ô 2-5, đặt một Tường Hạt Dẻ ở ô 4-7, rồi tiếp tục trồng thêm một Hoa Hướng Dương ở ô 5-1 (còn dư 100 ánh sáng).
Lúc đó, con Zombie đội xô sắt đã thò cái đầu tham ăn của nó sang ô thứ hai. Cắn một miếng tỏi, rồi nó lập tức phát ra tiếng "Ọe", nhăn nhó mặt mày, lè lưỡi phun ra, bị mùi tỏi xông đến mức méo cả ngũ quan, rồi lại quay đầu chạy ngay sang hàng thứ hai. Ở đó, nó lại bị bắn ngay một viên đậu băng, dính hiệu ứng giảm tốc, lê từng bước chậm chạp.
【Tề Đặc: Sao cô ấy cái gì cũng có thế? Chỗ đặt thẻ sắp đầy luôn rồi! Đây là âu hoàng hả?】
【Ngưu Đại Quân: Cái tỏi kia là tôi đổi với cô ấy đấy, *, sao không có ai nói cho tôi biết là tỏi có thể dùng được như thế này! Tôi cứ tưởng đây chỉ là một tấm thẻ phế!】
【Chu Tâm Ngữ: Thật ra tỏi đúng là khá phế, vì nó không có sát thương, máu cũng không cao, là một thẻ bài bị đánh giá rất thấp】
Hơn một phút sau, ô 5-2 và 5-3 đã trồng xong Hoa Hướng Dương, ô 5-8 đặt thêm một cây tỏi để bảo vệ. Con Zombie đội xô sắt đầu tiên cũng đã bị Mìn Khoai Tây thổi bay. Các hàng khác cũng lần lượt xuất hiện các Zombie mới. Đặc biệt là hàng đầu tiên, không biết có phải là trùng hợp hay không, nhưng hàng một lại xuất hiện một con Zombie nhảy sào, cứ như thể bọn Zombie muốn nói chúng nó không muốn ăn tỏi chút nào vậy.