【Mã Lệ Lệ: Chậc chậc, non quá rồi, tôi nhớ thời gian hồi của tỏi rất ngắn】
【Chu Tâm Ngữ: Nhảy sào đừng có sợ, đó không phải tỏi đâu, mà chỉ là măng cụt được bóc vỏ thôi (đầu chó)】
Quả nhiên, tỏi có thời gian hồi chỉ có 8 giây. Sau khi đã trồng xong hai cây, cô vẫn có thể tiếp tục trồng thêm. Cố Ngưng luôn chú ý đến diễn biến của trận chiến, vừa thấy Zombie nhảy sào xuất hiện, cô liền ngay lập tức trồng thêm một cây tỏi ở ô 1-9. Kết quả là, Zombie nhảy sào vừa nhảy qua cây tỏi đầu tiên, đã cắn phải ngay cây tỏi thứ hai, lại bị mùi tỏi xông đến mức "Ọe" một phát, rồi lại phải chuyển hướng sang hàng thứ hai, rồi bị đậu băng bắn thẳng mặt, chưa đi được bao xa đã bị con Zombie đội nón giao thông phía sau đuổi kịp. Hai con một trước một sau, mỗi con một viên đậu băng vào mặt, chậm chạp lê bước, không con nào bỏ lại con nào.
Zombie thường nhanh chóng hội tụ với con Zombie đọc báo ở hàng thứ tư. Cố Ngưng trồng ngay một cây Súng Bắn Đậu Băng ở ô 4-1, bắn từng viên đậu băng làm chậm tốc độ di chuyển của bọn Zombie. Hoa Hướng Dương vẫn tiếp tục được trồng, ô 5-4 lại có thêm một cây nữa (còn lại 50 ánh nắng).
【Mã Lệ Lệ: Ngu ngốc, rõ ràng đây là Mìn Khoai Tây cấp hai mà, thời gian hồi chiêu ngắn đến mức tôi muốn ghen tị, chuyên trị mấy con đội xô sắt kia. Chính là cái thẻ bài vừa đổi trong khu giao dịch đó】
【Lam Du: Người này thực sự có cái gì đó rất đặc biệt, có tận hai cây cấp hai】
【Nghiêm Thương: Tôi sốc thực sự, hạng mười mà đã mạnh thế này rồi sao? Vậy mấy người hạng trên còn bá đạo đến cỡ nào nữa?】
【Thuần Vu Văn: Tôi vừa xem qua rồi, mấy người top đầu còn có thể phù phép cho cây trồng, đậu thì phun lửa, đậu thì phun băng, còn hạng nhất thì có thể đánh ra sấm sét, quá lố rồi đó!】
【Chu Tâm Ngữ: Nhưng tôi vẫn thấy hạng mười là đỉnh nhất. Tôi cứ có cảm giác là cô ấy có rất nhiều loại cây, mà cô ấy còn đang dựa vào chính sức mạnh của cây để chiến đấu, không thể xem thường được】