Nữ Thần Streamer Vạn Người Mê Và Cuộc Chiến Sủng Ái Của Các Đại Gia Top Đầu

Chương 50

Trong phần bình luận, chủ đề này lại xuất hiện.

Khương Chúc Chúc nhớ lại lúc mình mới bắt đầu livestream, bình luận trong phòng cũng nói như vậy.

Hiện tại cô tuy vẫn là streamer mới, nhưng đã cảm nhận được sự tàn khốc của ngành này.

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan rồi kết thúc cũng nan...

Không cố gắng thì sẽ bị đào thải, câu này ở đâu cũng đúng.

Từ một phương diện nào đó mà nói, người đầu tiên PK với cô, Ánh Mai, cũng coi như là quý nhân của cô!

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thanh máu của đối phương vẫn không có biến động gì, thấp đến đáng thương.

【**Cháo Tiểu Mễ** tặng Bánh Trứng Muối Thịt Bằm Du Thuyền Cao Cấp*1】(5000 viên)

Để phòng ngừa tình huống bất ngờ, trong mười giây cuối cùng, **Cháo Tiểu Mễ** lại tặng một chiếc du thuyền trong phòng livestream, đề phòng đối phương đánh úp.

Theo hiệu ứng quà tặng du thuyền biến mất, trận PK này kết thúc.

Nhưng nhìn thấy con số tổng, tất cả khán giả trong phòng livestream đều ngây người.

10600 vs 11000

【Bị... bị đánh úp rồi sao?】

【Hả?】

【**Thần Quang Là Chó**: Chậc, có người đau mặt không?】

【**Cháo Tiểu Mễ**: ...】

【**Cháo Tiểu Mễ**: Lỗi của tôi.】

【**Cháo Tiểu Mễ**: Nhìn nhầm rồi, không ngờ đối phương thật sự sẽ đánh úp.】

Thấy không khí trong phần bình luận không ổn, Khương Chúc Chúc nói: "Bé **Cháo Tiểu Mễ** không cần tự trách, PK vốn dĩ có thắng có thua mà, hơn nữa cậu vào phút cuối còn tặng cho em một chiếc du thuyền, em biết cậu không muốn em thua, nhưng đây chỉ là một trận PK đơn giản thôi, thắng thua không quan trọng đâu."

【**Thần Quang Là Chó**: Đừng có làm bộ, người thua là streamer, kết quả còn phải để người ta quay lại an ủi cậu.】

【**Thần Quang Là Chó**: Nói cho cùng, vẫn là do cậu keo kiệt, tặng ít quá.】

Hiếm khi thấy Lận Thần mất mặt, Chu Thiện nắm chắc cơ hội báo thù chuyện bị cấm chat.

PK kết thúc là đến thời gian phạt, Khương Chúc Chúc đã mở tiếng với nữ streamer đối diện.

Nữ streamer cười nói: "A, không ngờ tôi lại thắng thật, còn tưởng ván này chắc chắn sẽ thua! Xem ra đại gia nhà tôi lợi hại hơn đại gia nhà cô một chút, hình phạt thì cứ theo như chúng ta đã nói trước đó, cô vẽ rùa lên mặt đi! Trước khi kết thúc livestream hôm nay không được lau đâu nhé."

Khương Chúc Chúc không biết có phải ảo giác của mình không, cảm thấy trong giọng nói của nữ streamer đối diện có chút hả hê nhàn nhạt.

Cô chịu thua nói: "Ừm, được."

Trong nhà không có bút lông, cô lấy bút kẻ mắt dùng để trang điểm ra vẽ một con rùa xấu xí lên má trái.

Nữ streamer đối diện hài lòng gật đầu: "Được rồi, cúp máy đây."

Cô ấy trực tiếp ngắt kết nối, vội vàng rời đi.

【Đáng ghét! Sao lại cảm thấy đối phương đang hả hê trên nỗi đau của người khác thế nhỉ?】

【Đối phương cũng may mắn thôi, có một người bí ẩn đột nhiên tặng cho cô ta 11 quả tên lửa.】

【**Cháo Tiểu Mễ**: Lỗi của tôi, để Chúc Chúc phải vẽ con rùa xấu xí như vậy lên mặt.】

【Đại gia **Cháo Tiểu Mễ** không cần tự trách đâu, Chúc Chúc đã nói PK thắng thua là chuyện bình thường, chúng ta cố gắng hết sức là được rồi.】

Khương Chúc Chúc cười ngọt ngào với ống kính, cô chỉ vào con rùa nhỏ trên mặt nói: "Bé **Cháo Tiểu Mễ** chê con rùa em vẽ xấu hả? Nhưng em thấy em vẽ rất đáng yêu mà! Cậu chê nó thì chính là chê kỹ thuật vẽ của em, em sẽ không vui đâu…"

Nói xong, cô làm ra vẻ mặt tức giận.

【**Cháo Tiểu Mễ**: Không không không, nhìn kỹ lại, quả thật rất đáng yêu.】

【**Cháo Tiểu Mễ**: Chúc Chúc vẽ đẹp lắm.】

Ban đầu có một bộ phận khán giả trong phòng livestream chỉ vào xem nhan sắc của Khương Chúc Chúc để gϊếŧ thời gian, kết quả thấy cô dùng những lời nói đơn giản dễ dàng kiểm soát không khí phòng livestream, không ít người đã nhấn theo dõi.

【Chủ phòng thật biết cách tạo ra giá trị cảm xúc, theo dõi trước đã.】

【Tôi Yêu Bánh Trứng Muối Thịt Bằm: Giới thiệu một chút, đây là vợ tôi.】

【Không dám tưởng tượng, nếu đây là vợ tôi, tôi sẽ hạnh phúc đến mức nào.】

【Lầu trên mơ mộng hão huyền.】

Lúc này, Khương Chúc Chúc lại nhận được một lời mời PK.

Cô hơi nhíu mày: "Sao lại có người tìm mình PK, mình có nên nhận không?"

【**Cháo Tiểu Mễ**: Nhận, ván này nhất định phải cho cô thắng.】