Nữ Thần Streamer Vạn Người Mê Và Cuộc Chiến Sủng Ái Của Các Đại Gia Top Đầu

Chương 49

【**Thần Quang Là Chó**: Chủ phòng, cô lừa tôi.】

【**Cháo Tiểu Mễ**: Vui vẻ.jpg】

【**Cháo Tiểu Mễ**: Đắc ý.jpg】

【**Thần Quang Là Chó** bị quản lý viên **Cháo Tiểu Mễ** cấm chat 1 phút】

【A ha ha ha ha ha ha】

Đối mặt với sự chất vấn của **Thần Quang Là Chó**, Khương Chúc Chúc không hề chột dạ nói: "Mười tên lửa hạ quản lý, tôi làm được rồi nha! Nhưng cậu có nói là không được đặt cậu ấy làm quản lý lại đâu."

Cô rất giữ lời đó chứ!

"Nhưng... Cảm ơn anh Chó rất nhiều vì đã tặng mười quả tên lửa lớn, chúc anh Chó ngày nào cũng vui vẻ, thân thể khỏe mạnh."

Chu Thiện ở ngoài màn hình điện thoại: ...

Vui vẻ cái gì chứ.

Khỏe mạnh cái gì chứ.

Anh ta theo Lận Thần xem livestream của Khương Chúc Chúc ba ngày rồi, vốn tưởng cô là một cô nàng yếu đuối, kết quả không ngờ...

Ha, bánh trôi tàu nhân mè đen.

Một câu nói, cuỗm trắng của anh ta mười quả tên lửa lớn!

【**Cháo Tiểu Mễ**: Không hổ là Chúc Chúc nhà mình, thông minh quá đi.】

【**Cháo Tiểu Mễ**: Cảm ơn đại gia Chó đã tặng mười quả siêu hỏa tiễn @**Thần Quang Là Chó**】

【Anh Chó cho em xin phương thức liên lạc đi! Em thấy anh cũng đến tuổi mua thực phẩm chức năng rồi, muốn giới thiệu cho anh sản phẩm mới ra của công ty em.】

【Cà Chua Xào Trứng: Phụt, kiến nghị anh Chó tải app chống lừa đảo trước đi.】

【Tôi đã nói rồi mà, làm chó thì không có kết cục tốt đẹp đâu.】

Chu Thiện nhìn từng dòng bình luận, bị cấm chat mà tức đến ngứa răng.

【**Cháo Tiểu Mễ**: Hôm nay Chúc Chúc còn chưa PK với ai, đi, tìm người PK đi, hôm nay phải cho cô thấy được thực lực chân chính của tôi.】

Hôm nay trong phòng livestream chỉ có mình anh ta là đại gia có thể tặng quà, anh ta phải tranh thủ thể hiện bản thân nhiều hơn.

Khương Chúc Chúc gật đầu: "Ừm, để em xem tìm ai PK đây."

Trước đây cô mới chỉ chủ động tìm người PK một lần, thao tác có chút không quen.

Nhưng lúc này, một lời mời PK tự động gửi đến, Khương Chúc Chúc theo bản năng nhấn đồng ý.

"Hello, chào buổi tối nha!"

Nữ streamer đối diện nhiệt tình chào hỏi, cô ấy nói: "Tôi đang làm nhiệm vụ PK, cho nên ván này chúng ta cứ trực tiếp đấu tổng bảng đi! Trong thời gian đó chúng ta tự kêu gọi, ai thua thì vẽ rùa lên mặt được không?"

Vẽ lên mặt là hình phạt PK thường thấy, Khương Chúc Chúc không có ý kiến.

Cô tắt tiếng của đối phương, bắt đầu tương tác với fan trong phòng livestream.

"Mọi người hôm nay ai chưa tặng thẻ fan thì có thể tặng thẻ fan trước nha, quà thì tùy tâm thôi, dù sao chúng ta có đại gia **Cháo Tiểu Mễ** ở đây, không sợ đâu."

【Cà Chua Xào Trứng tặng thẻ fan*1】

【Hắc Đào tặng thẻ fan*1】

【Tôi Yêu Cháo tặng Bánh Trứng Muối Thịt Bằm Kính Râm*1】(10 viên)

【**Cháo Tiểu Mễ** tặng Bánh Trứng Muối Thịt Bằm Siêu Cấp Hỏa Tiễn*1】

【666 tặng Bánh Trứng Muối Thịt Bằm Nựng Mặt*1】(19 viên)

【**Cháo Tiểu Mễ**: He he, tuyệt đối sẽ không để Chúc Chúc thua.】

【**Cháo Tiểu Mễ**: Đối diện cũng là streamer mới, phòng livestream mới có hơn hai mươi người xem, tôi sẽ không đánh mạnh quá.】

Khương Chúc Chúc gật đầu: "Ừm, cảm ơn kính râm của bé Tôi Yêu Cháo, cảm ơn siêu hỏa tiễn của bé **Cháo Tiểu Mễ**, cũng cảm ơn nựng mặt của bé 666."

Cô dùng ngón tay nhẹ nhàng nựng mặt mình, phối hợp với hiệu ứng quà tặng.

【Tách, đã chụp màn hình.】

Đối phương không lên điểm nhiều, thanh máu hiện tại gần như không nhúc nhích.

【Haizz, streamer mới thì flop, không có đại gia bảo vệ, hoàn toàn không kí©ɧ ŧɧí©ɧ được tiêu dùng trong phòng livestream, cho nên các streamer kỳ cựu thật sự không thích chơi cùng streamer mới.】

【Thôi đi, kiếm đâu ra nhiều đại gia như vậy.】

【Gặp được một người đã là may mắn lắm rồi.】