"Xin mọi người đừng tùy tiện bàn tán người khác trong phòng livestream của em nhé! Hôm nay em mới học được một bài hát mới, mọi người có muốn nghe không?"
Khương Chúc Chúc muốn chuyển hướng sự chú ý của phần bình luận, nhưng không có tác dụng.
[Nam Phong đã không còn là Nam Phong của ngày xưa, ngày xưa tùy tiện tặng quà cả triệu, nửa năm nay vào phòng livestream nào cũng keo kiệt, chắc là phá sản thật rồi]
[Chẳng phải hai hôm trước anh ta tặng Thần Quang năm nghìn à?]
[Nghi ngờ nghiêm trọng Nam Phong đã bán tài khoản, sau đó người mua tài khoản là Thần Quang]
[Lúc trước Nam Phong vào phòng livestream nào cũng được các streamer cung phụng, bây giờ không tặng quà nữa, anh ta chẳng là cái thá gì]
[Cưỡi Lừa Đi Dạo bị quản lý viên **Cháo Tiểu Mễ** cấm chat 30 phút]
[Lôi Ra Để Dắt bị quản lý viên **Cháo Tiểu Mễ** cấm chat 30 phút]
[**Cháo Tiểu Mễ**: Cút ra ngoài mà nói, đừng có làm phiền tôi nghe Chúc Chúc hát]
Có lời lẽ đanh thép của **Cháo Tiểu Mễ**, phần bình luận lập tức im ắng.
Khương Chúc Chúc chú ý đến số lượng khán giả trực tuyến trong phòng livestream, phát hiện Nam Phong vẫn còn, nhưng lại im lặng không lên tiếng.
Suy nghĩ một chút, Khương Chúc Chúc nghiêm túc nói: "Về việc tặng quà livestream, đều là chuyện hai bên tình nguyện, cho dù mọi người không tặng quà, nhưng chỉ cần đến phòng livestream của em ủng hộ em, em vẫn rất vui, vì vậy xin đừng tùy tiện công kích người khác trong phòng livestream của em."
[6, nịnh nọt thế mà, anh ta còn chẳng thèm tặng cho em một xu trái tim đỏ]
[Cũng chỉ có streamer là còn coi Nam Phong nghèo kiết xác là báu vật thôi]
[Trương Trương Trương bị streamer Bì Đản Thấu Chúc đá ra khỏi phòng livestream]
[Nhìn Cái Gì Mà Nhìn bị streamer Bì Đản Thấu Chúc đá ra khỏi phòng livestream]
[Cà Chua Xào Trứng: Cảm giác không đúng lắm, cảm giác có người cố tình công kích đại gia Nam Phong]
[**Cháo Tiểu Mễ**: Chúc Chúc đừng để ý đến mấy đứa ** này]
Lúc này, không chỉ Khương Chúc Chúc nhận ra bầu không khí trong phần bình luận không ổn, mà cả những người khác cũng phản ứng lại.
Khương Chúc Chúc cau mày, đám người mới tràn vào phòng livestream này rốt cuộc muốn làm gì?
Mà những người dẫn dắt dư luận kia thấy Nam Phong vẫn không chịu xuất hiện, càng trở nên quá đáng hơn.
[Nam Phong sao không lên tiếng? Biến thành rùa rụt cổ rồi à]
[Xem ra sau khi phá sản, ngay cả dũng khí làm người cũng không còn]
[Cười chết mất, lúc trước vênh váo như vậy, bây giờ thì tính là cái gì!]
[Mắt Trợn Trừng Như Chuông Đồng bị quản lý viên **Cháo Tiểu Mễ** đá ra khỏi phòng livestream]
[**Cháo Tiểu Mễ** tặng streamer Siêu Cấp Hỏa Tiễn*1...*5...*10] (1000 Ngư Hoàn)
[Thần Quang Là Chó tặng streamer Xe Đua Thể Thao*10] (100 Ngư Hoàn)
Sau khi đá những người dẫn dắt dư luận ra ngoài, Lận Thần dùng quà tặng để spam màn hình, muốn che lấp chủ đề trong phần bình luận, không muốn để những người này ảnh hưởng đến buổi livestream của Khương Chúc Chúc.
Hôm nay rõ ràng có người muốn cố tình gây sự trong phòng livestream của Khương Chúc Chúc, mà đối tượng nhắm đến rõ ràng là Nam Phong.
Dù sao lúc trước Nam Phong ở nền tảng Cá Mập có thể nói là vô cùng nổi tiếng, thần hào đỉnh cao của Cá Mập.
Nhưng cũng giống như vậy, nổi tiếng quá mức, tự nhiên cũng sẽ khiến người khác bất mãn.
Hôm qua Nam Phong trong phòng livestream của Khương Chúc Chúc nói đùa một câu phá sản, những người mong anh ta phá sản thật đã ngửi thấy mùi mà đến, tranh nhau giậu đổ bìm leo.
Khương Chúc Chúc nhìn hiệu ứng quà tặng trên màn hình, không mấy hứng thú nói: "Cảm ơn quà của bé yêu **Cháo Tiểu Mễ**, cũng cảm ơn quà của anh Chó..."