Nhìn thấy bình luận này, Khương Chúc Chúc không nhịn được cong môi.
[Cà Chua Xào Trứng: Chụp, chụp lại nụ cười của Chúc Chúc]
Khương Chúc Chúc ấn vào trang cá nhân của Cà Chua Xào Trứng, lúc này mới phát hiện ra cô ấy là fan nữ, cô ấn theo dõi lại rồi vui vẻ nói với màn hình: "Không ngờ bé yêu Cà Chua Xào Trứng lại là con gái, hóa ra em cũng có fan vợ nha?"
[Cà Chua Xào Trứng: Không không không, em là fan mẹ, chị là con gái cưng của em]
[Cà Chua Xào Trứng: A a a, em được Chúc Chúc theo dõi lại rồi, em quyết định rồi, từ nay về sau buổi trưa em chỉ uống cháo thôi]
[Cà Chua Xào Trứng tặng streamer Yêu Thương Hôn Hít*10] (10 Ngư Hoàn)
[Cà Chua Xào Trứng: Con gái hôn hôn hôn, moa moa moa moa moa moa]
Nhìn hiệu ứng đặc biệt hôn má trên màn hình, Khương Chúc Chúc dùng ngón tay làm thành hình OK, đặt lên mặt mình, làm động tác nhỏ được hôn.
"Cảm ơn bé yêu Cà Chua Xào Trứng đã hôn hít, em nhận được rồi nha~"
"Nhưng bé yêu trưa nay muốn ăn gì thì ăn, đừng có chỉ uống cháo, phải ăn uống cân bằng dinh dưỡng, sức khỏe mới là quan trọng nhất."
[Cà Chua Xào Trứng: Vâng vâng, em biết rồi Chúc Chúc]
Huhu, không hổ là con gái cưng cô vừa nhìn đã ưng, đúng là áo bông nhỏ ấm áp.
Nếu không phải cãi nhau với ông già trong nhà... bị đóng băng thẻ, cô nhất định sẽ tặng một trăm quả tên lửa lớn!
[**Cháo Tiểu Mễ** tặng streamer Yêu Thương Hôn Hít*100] (10 Ngư Hoàn)
Lại thấy **Cháo Tiểu Mễ** tặng quà, Khương Chúc Chúc lập tức hiểu anh ta có ý gì.
"Cảm ơn bé yêu **Cháo Tiểu Mễ** đã hôn hít, moa~"
[**Cháo Tiểu Mễ**: Hì hì, nhận được rồi]
[**Cháo Tiểu Mễ**: Chúc Chúc bé bỏng moa]
[Thần Quang Là Chó: Rẻ tiền thật, như một con chó]
[Thần Quang Là Chó bị quản lý viên **Cháo Tiểu Mễ** cấm chat 1 phút]
[Ha ha ha ha ha, lần này đại gia **Cháo Tiểu Mễ** cuống thật rồi]
[Tôi dám cá, hai người này chắc chắn quen biết nhau]
Khương Chúc Chúc nhìn thấy nội dung bình luận này, sắc mặt không thay đổi.
Thực ra cô đã đoán ra thân phận của **Cháo Tiểu Mễ**, nhưng cô livestream là để kiếm tiền, cho dù anh ta là Thần Quang hay **Cháo Tiểu Mễ**, đối với cô không có gì khác biệt.
[**Cháo Tiểu Mễ**: Cảm thấy hôm nay phòng livestream không đúng lắm, hình như thiếu cái gì đó]
[**Cháo Tiểu Mễ**: À đúng rồi, thiếu **Gián Mẹ Quyến Rũ**]
Cái người đàn ông luôn tranh giành tặng quà với anh ta.
[Đúng rồi, Anh Gián của chúng ta đâu rồi?]
[Anh Gián lúc nào cũng có mặt, hôm nay không thấy, thật không quen]
Thấy mọi người liên tục nhắc đến **Gián Mẹ Quyến Rũ**, Khương Chúc Chúc giải thích: "Bé yêu Gián buổi chiều có nhắn tin riêng cho em, anh ấy tối nay phải bận việc, nên tối nay không vào phòng livestream được."
Mỗi người đều có cuộc sống riêng, không ai có thể dành toàn bộ thời gian để xem livestream.
[Đại gia Diệp Tử tối nay cũng không có mặt.]
[Tôi Thích Uống Cháo: Vậy chẳng phải tối nay trong phòng livestream chỉ có một mình đại gia **Cháo Tiểu Mễ** thôi sao?]
[Một mình anh ta có được không?]
[Có bảo vệ được Chúc Chúc của chúng ta không?]
[**Cháo Tiểu Mễ**: Này, các người xem thường ai vậy]
[**Cháo Tiểu Mễ**: Một mình tôi là đủ]
[Nam Phong đã thích phòng livestream của streamer]
Đột nhiên nhìn thấy hai chữ "Nam Phong", Khương Chúc Chúc khựng lại, trong đầu theo bản năng hiện lên khuôn mặt tuấn tú nhưng lại đầy vẻ công kích kia.
"Chào mừng bé yêu Nam Phong, cảm ơn anh đã thích nha!"
Khương Chúc Chúc cười với camera, ngón tay tiện thể làm hình trái tim.
[Nam Phong: Hôm qua streamer đã nói rồi, bé yêu Nam Phong thật đẹp trai, mỗi ngày đều thích phòng livestream của em, em không thể không vào điểm danh mỗi ngày sao!]
Trong phần bình luận, mang theo một chút giọng điệu trêu chọc.
Khương Chúc Chúc khẽ nhướng mày, cảm thấy nếu là Cố Nam Phong, chắc hẳn sẽ không nói ra những lời như vậy.
Chắc là Nam Phong trong phòng livestream và Cố Nam Phong mà cô gặp hôm nay... chỉ là trùng hợp...
[Bé yêu này bé yêu nọ, bảo anh ta nạp tiền thì anh ta lại không chịu]
[Đại gia Nam Phong đã chán ngấy mấy chiêu trò của các nữ streamer này rồi, lúc nào cũng tìm mọi cách để bạn nạp tiền tặng quà, có số tiền đó thì tìm loại phụ nữ nào mà chẳng được, nên bây giờ chắc hẳn anh ta không muốn tốn một xu nào nữa]
[Thôi đi, hôm qua anh ta chẳng phải nói trong phòng livestream này là anh ta phá sản rồi sao, bây giờ anh ta chính là một tên nghèo kiết xác]
Khương Chúc Chúc đang chuẩn bị tiết mục cho buổi livestream hôm nay, phát hiện chủ đề trong phần bình luận dần dần chuyển sang Nam Phong, hơn nữa...
Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, cứ cảm thấy phần bình luận dường như đang cố tình dẫn dắt dư luận.