Cái giọng máy móc này vốn đã the thé, bây giờ lại còn la hét hệt như có mười cái cưa đang đồng loạt hoạt động trong đầu cậu, khiến dây thần kinh của cậu xoay chuyển hệt như một cái máy xay thịt, đúng là tra tấn!
Hệ thống thực tập số 0053 có chút chột dạ, nhưng nó quyết định vờ như không có gì xảy ra, tuyệt đối không để Lý Kinh Trập phát hiện ra đây là nhiệm vụ đầu tiên mà nó hỗ trợ.
"Khụ, có thể mic bị rò điện… chuyện này cũng rất bình thường thôi mà? Đợi tôi giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ chinh phục, kiếm đủ điểm tích lũy, muốn đổi mic nào cũng…"
“Ôi chao, đợi một chút.” Hệ thống đột nhiên nhận ra điều gì đó.
"Không phải ở đây hiển thị là cậu đã gặp đối tượng số một rồi sao? Thế mục tiêu chinh phục của cậu đâu rồi?"
Đúng lúc này, có một bàn tay đặt lên vai Lý Kinh Trập từ phía sau lưng, không một tiếng động.
Lý Kinh Trập cũng không chút do dự, lập tức nắm lấy bàn tay kia, vặn ngược, xoay người, tay trái siết chặt thành nắm đấm, thúc mạnh vào bụng đối phương!
Người đàn ông kia không kịp đề phòng, còn chưa kịp rên lên tiếng nào đã ôm bụng quỳ rạp xuống ngay trước mặt Lý Kinh Trập!
Đúng lúc này ở trong đầu cậu, hệ thống lập tức phát ra tiếng thét thảm thiết nhất từ lúc gặp cho đến giờ.
“Trời ơi, cậu đánh chồng cậu quỳ luôn rồi a a a a a a!!!”
Lý Kinh Trập bị tiếng la hét inh ỏi làm cho đầu óc choáng váng, đau như búa bổ, nhưng vẫn ngoan cường cố gắng chộp lấy điểm mấu chốt để phản kích.
"Chồng cậu ***??? Không nói được tiếng người thì *** cút ngay cho tôi ***!!!"
Chồng?
Người đàn ông vẫn còn đang ôm bụng chịu đựng cơn đau, chợt nghe thấy một tràng tiếng lải nhải bên tai, nhưng giữa đống từ ngữ mơ hồ lại lẫn vào một chữ quái dị.
“Mau đỡ anh ấy dậy, xin lỗi mau! Theo thông lệ, độ phù hợp ban đầu với nam chính số một đều rất cao! Hơn nữa, lần gặp đầu tiên này là một cột mốc quan trọng để đánh giá độ hảo cảm… Nhanh lên nhanh lên, bây giờ mà khóc lóc xin lỗi có khi vẫn kịp đấy!”
Lý Kinh Trập quẹt quẹt cổ tay, coi như không nghe thấy gì, định xoay người bỏ đi.
Nực cười, trước đây cậu từng tung hoành cả khu Tam Giác Vàng, đánh đâu thắng đó, vậy mà bây giờ bắt cậu phải xin lỗi một thằng yếu nhớt vậy à?
Hệ thống không thể chịu nổi nữa.
Nó cũng chỉ là một sinh viên vừa tốt nghiệp, lần đầu tiên làm hệ thống, chỉ mong có thể bình yên sống qua kỳ thực tập này, sau này vào Cục Hệ Thống lãnh lương cố định hàng tháng, sống một cuộc đời an nhàn.