Tiêu Rồi! Tôi Bị Mục Tiêu Công Lược Vây Chặt

Chương 5: Rồi sao nữa?

"Ba tháng qua, "vị kia" đã giải quyết được mọi lời đàm tiếu trong và ngoài tập đoàn, thất bại trong việc tranh quyền của Lý Cảnh Hành coi như đã xong, có lẽ lần này hắn muốn mượn tên tuổi của cậu, hạ mình một chút, tránh không bị đẩy vào chỗ chết."

Lý Kinh Chập khịt mũi, không thể nào nắm bắt trọng điểm: "Mượn tên tuổi? Tôi là mục tiêu dễ tiêu diệt thì đúng hơn."

Phạm Chiêu gọi điện điều khiển trực thăng hạ xuống.

"Tiệc sẽ bắt đầu một tiếng nữa, cậu đến thì bắt đầu luôn, tôi sẽ tiếp tục canh chừng Hạ Thành Trại, ngày mai sẽ qua Hải Châu đón cậu."

Lý Kinh Chập đi trước đối diện với cơn gió mạnh, vẫy tay ra sau cho Phạm Chiêu ý bảo đã hiểu.

Rồi sao nữa?

Ồ, Lý Kinh Chập bỗng nhiên nhớ ra.

Cậu đã bị lừa, trực thăng gặp sự cố, cậu không kịp la lên một tiếng đã bị nổ tung thành mảnh vụn, cùng với xác máy bay bị cuốn vào biển sâu tối tăm.

Mục tiêu dễ tiêu diệt giờ đã trở thành mục tiêu đã bị tiêu diệt.

Vào lúc hừng hực khí thế nhất, cậu bị ai đó chơi một vố lớn nổ như pháo hoa.

"Chết tiệt!"

Ý thức của Lý Kinh Chập đột ngột quay trở lại. Từ sâu trong cổ họng cậu bật ra một tiếng gầm trầm đυ.c như sắp chết, rồi bật dậy như một con cá bị quăng lên bờ, bắn thẳng ra khỏi tấm đệm mềm ở góc nhà thi đấu khiến những người xung quanh giật nảy mình.

"Lão đại! Ở đây còn một đứa nữa!"

Vài tên thanh niên có vẻ ngoài như lưu manh lập tức vây quanh Lý Kinh Chập.

"Mày là đồng bọn của thằng nhóc kia à?" Tên cầm đầu nheo mắt nhìn cậu, giọng điệu y hệt kiểu mà Lý Kinh Chập từng dùng khi ra vẻ hống hách.

"Giao hết tiền trên người ra đây, không thì sẽ bị đánh giống nó!"

[Phát hiện điều kiện phù hợp, tự động kích hoạt Hệ thống Chiến lược Vạn Nhân Mê. Tích lũy độ hảo cảm từ các đối tượng chiến lược, đạt kết thúc HE là có thể tránh khỏi kết cục tử vong, sống hạnh phúc bên người mình yêu.]

Giữa cơn hỗn loạn, một dòng điện vừa sôi nổi vừa hoảng loạn bất ngờ ùa vào đầu Lý Kinh Chập.

[Chào ký chủ! Tôi là hệ thống thực tập số 0053! Tôi đến để giúp cậu trở thành một vạn nhân mê đủ tiêu chuẩn!]

[Thời gian cấp bách, nhiệm vụ nặng nề! Cậu đã gặp đối tượng công lược số một! Bây giờ đang gặp nguy hiểm, cậu nên...] Bên kia vang lên tiếng lật sách điên cuồng. [Là cái này! Giả vờ bị cuốn vào sự việc một cách vô tình, lùi về góc tường, chờ đối phương cứu giúp — aaa!]

Nhưng đầu óc Lý Kinh Chập đã quá rối loạn. Ký ức của hai kiếp trộn lẫn vào nhau, thân thể và não bộ như bị kéo căng, xé nát rồi tái tạo lại. Cậu không thể phân biệt được đâu là âm thanh hay hình ảnh thực, chỉ có thể phản ứng theo bản năng —

Không hề do dự, vung một cú đấm thật mạnh về phía tên đàn ông đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình!