Hắn toàn tâm toàn ý dồn vào công vụ, số lần gặp gỡ nữ nhân ít đến mức đếm trên một bàn tay cũng đủ.
Hoàng thượng cũng chính vì nhìn trúng tinh thần tận tụy, cẩn trọng này của Lục Cửu An, nên mới sắp xếp hắn đến giám sát Thẩm Thanh Đường.
Lục Cửu An chắp tay, cung kính nói: "Vi thần Lục Cửu An, là thống lĩnh cấm vệ quân, phụng chỉ của Hoàng thượng, từ nay về sau sẽ bảo vệ sự an toàn của Tứ công chúa, không rời nửa bước."
Thẩm Thanh Đường nghe vậy, trong lòng lập tức lạnh lẽo.
"Ngươi nói… ngươi sẽ không rời ta nửa bước?"
"Đúng vậy."
"Vậy… ngươi sẽ theo ta đến bao giờ?"
"Vi thần không biết. Hoàng thượng chỉ lệnh cho vi thần phải bảo vệ công chúa chu toàn."
Sắc mặt Thẩm Thanh Đường thoáng chốc như tro tàn.
[Cái này mà gọi là bảo vệ ư? Rõ ràng là giám sát ta!]
[Lão già kia rốt cuộc có ý gì?]
[Chẳng lẽ sợ sau này ta sẽ ra tay với Thẩm Mục Tâm sao?]
[Không đúng, nếu thật sự lo cho Thẩm Mục Tâm, lẽ ra nên cử người theo dõi nàng ta mới phải. Canh chừng ta làm gì?]
[Thế này thì ta làm sao trốn khỏi hoàng cung được nữa?]
Lục Cửu An: ???
Hắn vừa nghe thấy cái gì?
Tứ công chúa… muốn chạy trốn khỏi hoàng cung?!
Chẳng lẽ Hoàng thượng đã biết được chuyện Tứ công chúa muốn bỏ trốn, nên mới cử hắn đến trông chừng Tứ công chúa?
Lục Cửu An nhớ lại những lời mà thị vệ tuần tra đã báo cáo— trước đó, Tứ công chúa cứ lén lút trốn trong bụi cỏ, liên tục di chuyển về phía cổng cung, chẳng lẽ thật sự là đang tìm cách trốn đi?
Càng nghĩ, Lục Cửu An càng thấy hợp lý.
Hoàng thượng cứ yên tâm, vi thần nhất định hoàn thành nhiệm vụ!
Trong khi đó, Thẩm Thanh Đường vừa xoa cằm mèo trắng nhỏ, vừa lim dim mắt.
[Hừ, trên đời này chưa có chuyện gì mà Thẩm Thanh Đường ta không làm được. Cứ đợi đấy, sớm muộn gì ta cũng sẽ thoát ra ngoài!]
Thẩm Thanh Đường thản nhiên nói: "Biết rồi." Sau đó ôm lấy mèo trắng nhỏ, đi thẳng đến Thái y viện.
Lục Cửu An không chút chần chừ, lập tức đi theo sát phía sau.
Hắn không hiểu nổi— làm công chúa không tốt sao? Tại sao Tứ công chúa lại muốn rời khỏi hoàng cung?
Đi được một đoạn, Lục Cửu An lại phát hiện ra một chuyện khác.
Tại sao bên cạnh Tứ công chúa không có cung nữ nào đi theo? Ngay cả thị vệ cũng không có?
Theo quy tắc trong cung, mỗi khi công chúa xuất hành, ít nhất phải có vài cung nữ cùng hai thị vệ hộ tống.
Chẳng lẽ Tứ công chúa vì để tiện cho việc chạy trốn nên đã cố ý để bọn họ ở lại tẩm cung?
…
Lúc này đã là đêm khuya, trong Thái y viện chỉ còn hai vị ngự y trực đêm cùng một vài người của phủ nội vụ.
Khi Thẩm Thanh Đường bước vào Thái y viện, đám ngự y trực đêm đều đang lười biếng, có kẻ còn lén chợp mắt.