Sau Khi Thức Tỉnh, Tôi Lên Show Hẹn Hò Ghép CP Với Vai Ác

Chương 11: Nước ấm

“Anh, đừng căng thẳng.”

Trong phòng hóa trang, Minh Đường nhắm mắt lại để thợ trang điểm phủ phấn lên mặt. Minh Việt đã thay xong bộ trường bào cổ trang giống hệt Minh Đường.

“Nước trong ao là nước ấm mà đoàn phim đã chuẩn bị, không lạnh đâu.” Minh Đường kiên nhẫn dặn dò Minh Việt, giọng điệu đầy quan tâm: “Quay xong cảnh rơi xuống nước, em sẽ đợi anh ở bờ. Vừa lên bờ là anh quấn ngay khăn tắm vào, đảm bảo không bị lạnh.”

Minh Đường có một diễn viên đóng thế quen thuộc tên là Trương Thiển. Khuôn mặt Trương Thiển có ba phần giống cậu ta, còn dáng người và bóng lưng thì giống đến tám phần.

Nhưng khi Trương Thiển bị người ta đưa đến trước mặt Lương Yến, dù không xảy ra chuyện gì ghê tởm, nhưng Minh Đường vẫn cảm thấy khó chịu. Tối đó, cậu ta nổi cơn giận, bỏ Trương Thiển, quyết định tìm người đóng thế khác.

Hôm sau đã phải quay cảnh nước, lại còn quay từ sáng sớm, Minh Đường lo người tìm gấp sẽ không phù hợp, vậy nên mới nhờ Minh Việt.

Trước đây Minh Việt từng làm diễn viên đóng thế cho cậu ta, phù hợp cực kỳ. Hơn nữa, trong giới không ai biết quan hệ giữa hai người họ.

Minh Việt không cần lộ mặt nên không phải trang điểm. Y mặc phục trang xong, khẽ vuốt ve những đường thêu trên tay áo rộng.

Nhà đầu tư của đoàn phim giàu nứt đố đổ vách. Suốt cả bộ phim, nam chính Minh Đường có đến ba, bốn chục bộ trang phục, mỗi bộ đều được may tỉ mỉ, ngay cả trang phục của diễn viên đóng thế cũng không hề bị làm qua loa. Minh Việt từng diễn không ít vai phụ, nhưng chưa từng mặc những bộ trang phục đẹp như thế này.

“Không chỉ hôm nay, mà cả ngày mai và ngày kia cũng phải xuống nước. Làm phiền anh rồi.” Minh Đường nói tiếp.

Minh Việt liếc cậu ta một cái, từ đầu đến cuối không hề hưởng ứng lời khách sáo của cậu ta, y chỉ nói: “Anh ra ngoài xem thử.”

Nói rồi, y đẩy cửa bước ra.

Minh Đường cau mày, lẩm bẩm đầy bất mãn: “Nói là nước ấm rồi mà còn không tin.”

Thợ trang điểm xen vào: “Anh tìm đâu ra người đóng thế này thế? Không biết điều gì cả.”

Cô ta không hạ giọng, rõ ràng chẳng sợ Minh Việt – một diễn viên đóng thế nhỏ bé – nghe thấy.

Minh Việt vẫn giữ nguyên nét mặt, đóng cửa lại, đi thẳng về phía ao nước.

Sau khi trang điểm mắt xong, Minh Đường lướt điện thoại, thản nhiên nói: “Đừng nói vậy. anh Việt là người tốt, chỉ không thích nói chuyện thôi. Chúng tôi từng hợp tác rồi, tôi hiểu tính anh ấy.”

Lần đầu thấy Minh Việt, thợ trang điểm khá kinh ngạc. Gương mặt của y quá nổi bật và ấn tượng. Mỗi một ngũ quan riêng lẻ cũng đủ để trở thành điểm nhấn trên một khuôn mặt bất kỳ.

Nhưng trong giới giải trí, không phải cứ có gương mặt đẹp là sẽ nổi tiếng. Minh Việt quá sắc bén, nhìn qua là biết kiểu người này sẽ không đi đường tắt để tiến thân.

Nói dễ nghe là “hợp tác”, chứ khó nghe thì chính là trước kia đóng thế, giờ vẫn đóng thế. Nhìn dáng vẻ lạnh lùng xa cách đó, ai muốn thuê y?

Thợ trang điểm cười nói: “Tính cách của thầy Đường tốt thật, ai cũng hòa hợp được.”