Sau Khi Bị Trói Định Với Hệ Thống Chị Dâu Giới Giải Trí

Chương 18

Chỉ là, mặc kệ hiệu quả dùng thử ra sao, cô cũng sẽ không cho Trần Việt Ninh dùng.

Nếu như thứ này hiệu quả bình thường, thậm chí là phản tác dụng, thì không cần thiết phải cho cậu ta, Lăng Tuệ Tuế không muốn hại người.

Nếu như hiệu quả rất tốt —— thì càng không thể cho cậu ta được, đương nhiên là giữ lại dùng cho mình rồi.

Hệ thống không biết suy nghĩ trong lòng cô, nó chỉ có thể nghe thấy Lăng Tuệ Tuế nghi ngờ hiệu quả sản phẩm của nó.

Hệ thống cuống lên, ký chủ lại dám nghi ngờ nó là hàng giả hàng nhái? Sao có thể, tổn thương lòng tự trọng của hệ thống quá đi!

Để chứng minh bản thân, nó ba ba ba bật ra một đống giới thiệu, giải thích chi tiết cho Lăng Tuệ Tuế về nguyên lý của "buff nâng cao diễn xuất".

Dưới sự gia trì của đạo cụ hệ thống này, người sử dụng sẽ có được trí nhớ cơ bắp của bậc thầy diễn xuất.

Nói cách khác, khi bộ não của cô nghĩ ra muốn diễn cái gì, cơ thể cô sẽ đi theo bản năng mà hành động.

Cho dù là động tác cơ thể khoa trương, hay là kiểm soát tinh tế các đường nét trên khuôn mặt, chỉ cần cô biết mình muốn diễn cái gì, thì sẽ không có gì là không diễn được.

Nghe có vẻ được đó, Lăng Tuệ Tuế soi gương thử nghiệm.

Cô nghĩ trong lòng muốn khóc, nước mắt liền chảy ra từ mắt. Hình như cô có thể kiểm soát tuyến lệ của cơ thể, để nước mắt đọng lại trong hốc mắt, tùy theo ý muốn của cô, quyết định khi nào rơi xuống.

Cô diễn trước gương một trăm lẻ tám kiểu khóc, có kiểu lòng dạ tro tàn tự mình rơi lệ, có kiểu cảm xúc sụp đổ gào khóc thảm thiết, còn có kiểu cuối cùng cũng đợi được trời quang mây tạnh vui mừng đến phát khóc...

Mỗi một kiểu khóc, đều có thể truyền tải chính xác cảm xúc nhân vật, động tác còn rất tự nhiên trôi chảy. Nếu không phải Lăng Tuệ Tuế nhớ rõ mình đã dùng đạo cụ, e rằng cô còn thật sự cho rằng, là cô đột nhiên khai sáng, diễn xuất vượt bậc.

Tuy nhiên, buff nâng cao diễn xuất cũng không phải là vạn năng. Cô nghĩ trong lòng muốn diễn một cảnh võ thuật đặc sắc, kết quả động tác thì đúng là có, nhưng nhìn lại thì mềm nhũn vô lực. Khi làm lộn ngược ra sau, cô không đứng vững khi tiếp đất, ngã xuống đất.

Cái này không thể trách đạo cụ không có tác dụng, là do thể chất cơ thể cô không theo kịp. Những động tác võ thuật này, đối với cô mà nói là quá sức rồi.

Thẻ trải nghiệm một giờ kết thúc rất nhanh, Lăng Tuệ Tuế vẫn còn đang hồi tưởng lại trạng thái vừa rồi.