Chờ đã, nó hoàn toàn không nói là nâng cao như thế nào, giới thiệu cũng như không giới thiệu.
Hệ thống: [Ký chủ, chỉ cần dùng đạo cụ này lên người Trần Việt Ninh, chắc chắn có thể giúp cậu ấy đạt thành tích tốt trong kỳ thi đầu vào.]
Lăng Tuệ Tuế đưa ra nghi vấn: [Nhưng theo điều lệ bảo mật của Cục Quản Lý Thời Gian, ký chủ không được tiết lộ sự tồn tại của hệ thống cho người khác. Chẳng phải điều này mâu thuẫn với việc để tôi dùng đạo cụ giúp cậu ta, nâng cao độ hảo cảm sao?]
Hệ thống: [Xin ký chủ yên tâm, hiệu quả của đạo cụ hệ thống tương tự như một khoảnh khắc thức tỉnh. Bạn có thể giao tiếp và trò chuyện với cậu ấy trước, sau đó sử dụng đạo cụ trong lúc nói chuyện. Cậu ấy không những không nhận ra mà còn vô thức cho rằng, đó là bạn mang đến cảm hứng cho cậu ấy.]
Hít... Năng lực can thiệp tinh thần này hơi bị mạnh đó.
Hệ thống muốn cô dùng đạo cụ, tạo dựng cho mình hình tượng cá chép vàng, người may mắn sao? Xét về kết quả (hệ thống mong muốn), thì mục đích cuối cùng cũng giống nhau.
Lăng Tuệ Tuế nhìn đạo cụ với vẻ suy tư, hệ thống vẫn tiếp tục:
[Ký chủ, hiện tại [Trần Việt Ninh] có hảo cảm rất cao với bạn, bạn có thể nắm bắt cơ hội thừa thắng xông lên.]
[... Ký chủ, bạn đang làm gì vậy!!!!]
Tại sao, tại sao Lăng Tuệ Tuế lại sử dụng đạo cụ ngay bây giờ, còn chỉ định mục tiêu có hiệu lực là chính mình chứ!
…
Ngay cả khi Lăng Tuệ Tuế đã tắt tiếng hệ thống, nhưng hình như cô vẫn có thể cảm nhận được sự cuồng loạn của hệ thống từ cửa sổ văn bản bật lên.
Hệ thống chất vấn cô: [Ký chủ, tại sao bạn lại lãng phí đạo cụ lên người mình, hệ thống vất vả lắm mới xin được gói quà tân thủ cho bạn!]
—— Nghe xem kìa, đồ tốt dùng lên người cô là lãng phí.
Đúng là đang kể một câu chuyện cười, đây là bàn tay vàng của cô mà.
Lăng Tuệ Tuế bình tĩnh trả lời: [Tôi lại không biết hiệu quả của nó thế nào, đương nhiên phải dùng thử trước rồi. Nếu như thứ cậu cung cấp là hàng giả hàng nhái, khiến cho 85 điểm hảo cảm mà tôi vất vả lắm mới có được bị tụt xuống, thì phải làm sao.]
Lời này cũng không hoàn toàn lừa gạt hệ thống, cô thật sự là đến dùng thử. Chẳng phải cô đã đặc biệt mang theo máy quay, còn chọn phòng tập có gương sao.