Sau Khi Bị Trói Định Với Hệ Thống Chị Dâu Giới Giải Trí

Chương 8

Ôn Giai Nghiên khen cô: "Cậu xinh đẹp thật đấy."

"Cậu cũng vậy." Lăng Tuệ Tuế khách sáo đáp lại.

Đây không phải là xã giao sáo rỗng, mà là Lăng Tuệ Tuế thực sự cảm thấy như vậy.

Độ gấp khúc khuôn mặt của Ôn Giai Nghiên rất cao, tính công kích mạnh, ngũ quan sắc sảo nổi bật, là một mỹ nhân đậm nét tiêu chuẩn, còn mang chút cảm giác lai.

Ngoại hình của cô ấy và cô hoàn toàn là hai phong cách khác nhau, có lẽ vì vậy, sau khi Ôn Giai Nghiên quan sát cô kỹ lưỡng, mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp đó, một bạn cùng phòng mới đến tên là Hạ Thiên, lại là một phong cách khác.

Khuôn mặt của cô ấy hơi hình thoi, nhưng chiều rộng trán và chiều rộng xương hàm tương đương nhau, dùng trán để trung hòa gò má cao, trông rất phóng khoáng, hào phóng.

Lăng Tuệ Tuế có chút ngưỡng mộ rồi, đây quả thực là khuôn mặt sinh ra để dành cho màn ảnh rộng. Hơn nữa, khuôn mặt này rất chống lão hóa, cấu trúc xương rất tốt để giữ thịt, cơ bản không cần phải lo lắng về vấn đề chảy xệ khuôn mặt.

Không hổ là Học viện Điện ảnh Đế đô. Chỉ nhìn mặt thôi, cũng có thể thấy chất lượng tuyển sinh khoa biểu diễn năm nay cao đến mức nào, mắt nhìn của thầy cô tốt đến mức nào.

Trong lòng Lăng Tuệ Tuế dâng lên cảm giác sốt ruột, cô phải cố gắng hơn nữa.

Hôm nay, phòng 404 chỉ có ba người, khi cố vấn đến kiểm tra phòng đã nói người bạn cùng phòng cuối cùng của bọn họ là Hướng Ngôn Sơ.

Vì gần đây cô ấy có lịch trình, nên sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, đã xin phép nhà trường cho nghỉ.

Đối với tin tức này, Ôn Giai Nghiên tỏ ra rất kích động, thật sự không ngờ bản thân mình lại được làm bạn cùng phòng với minh tinh!

Mặc dù chưa gặp Hướng Ngôn Sơ ngoài đời, nhưng chỉ cần nghĩ đến điều này thôi, cũng khiến cô ấy cảm thấy có chút căng thẳng.

Ngoài dự kiến của cô ấy, Lăng Tuệ Tuế và Hạ Thiên đều không có phản ứng gì.

Lăng Tuệ Tuế mang theo kinh nghiệm trước khi xuyên không, lúc nhìn nhận "minh tinh" cũng không mang hào quang và bộ lọc đặc biệt nào, dù sao thì cô cũng là một người như vậy.

Còn về suy nghĩ của Hạ Thiên, cô không biết.

Thấy hai người kia bình tĩnh như vậy, Ôn Giai Nghiên vốn đang hưng phấn vui mừng dần dần im lặng.

Lăng Tuệ Tuế đeo tai nghe xem phim – không phải giải trí, cô đang học tập.

Ôn Giai Nghiên nhỏ giọng hỏi Hạ Thiên: "Lúc nãy tớ có hơi ồn ào không?"

"Ừ." Hạ Thiên cũng đeo tai nghe vào, "Xin cậu yên tĩnh một chút."

Một bầu không khí có chút ngại ngùng, lan tỏa trong phòng 404.