Nữ Phụ Luôn Muốn Thắt Cổ

Chương 10: Ngoại truyện - Nhật ký của Hoàng đế

01

Khi còn nhỏ, trẫm thường mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ. Trong mộng, trẫm mặc quần áo lao động màu trắng, mỗi ngày đều cầu nguyện cho những thứ bên trong một chiếc hộp kín không bị chết.

Nhưng điều đau khổ nhất là, mỗi khi trẫm nhìn vào vật chứa ấy lâu hơn một chút...

Ngày hôm sau, bên trong liền có thứ chết đi!

Cảm giác tuyệt vọng, bất lực, thống khổ ấy... ai hiểu cho trẫm đây?!

02

Lớn lên, trẫm dần dần chôn vùi giấc mộng kia vào trí nhớ.

Cho đến một ngày, trẫm phát hiện mình có thể nghe được tiếng lòng của Quý phi.

Ăn không ngon cũng muốn chết, ngủ không ngon cũng muốn chết, trẫm quá mạnh cũng muốn chết, trẫm không dùng sức cũng muốn chết…

Cảm giác quen thuộc này... lại quay về rồi.

Nhưng dù có thế nào, trẫm cũng không để nàng chết!

03

Không ngờ nàng lại đối với trẫm thâm tình đến vậy.

Không chỉ giúp trẫm đoạt lại quyền lập hậu, thậm chí lúc nguy hiểm còn chắn trước mặt trẫm.

Nàng quá mức chân thành, trẫm cũng quá mức động lòng.

Trẫm tuyệt đối không phụ nàng!

04

Trẫm rất thích nàng, mỗi ngày đều muốn đến gặp nàng.

Kỹ thuật nấu ăn của trẫm chắc chắn đã tiến bộ rất nhiều.

Nàng thật săn sóc, mỗi lần trẫm nấu xong, nàng đều đưa nước cho trẫm uống.

Quả nhiên, ngay cả nước nàng đưa cũng ngọt ngào vô cùng.

05

Trương ái khanh lại dám khoe khoang tình cảm với thê tử ngay trên sổ tấu chương trước mặt trẫm.

Ai mà chẳng có phu nhân chứ?

Vậy thì trẫm cũng phải lập tức vẽ mi cho Quý phi mới được!

06

Bị đuổi ra ngoài.

Khó chịu.

07

Cái gì?!

Quý phi bị Lý Quý nhân đá chết?!

May mà chỉ là một phen kinh hãi vô ích.

Nhưng vẫn tức giận!

Hôm nay phải xào rau bằng lửa lớn nhất!

08

Quý phi thông đồng với mẫu hậu của trẫm.

Mẫu hậu đối xử với nàng còn tốt hơn với trẫm.

Hơn nữa, nàng đã ở lại cung không chịu đi nữa rồi.

Ngay cả muốn nắm tay nhỏ của nàng cũng chẳng kéo xuống được.

Haiz...

09

Bị đánh.

Nhưng trẫm là một nam nhân kiên cường.

Cho dù bị đánh, cũng tuyệt đối không thể mất mặt.

10

Mẫu hậu gợi ý trẫm đưa Quý phi ra ngoài chơi.

Muốn nắm tay nàng.

Không thành công.

Lại thử kéo một chút.

Vẫn không thành công.

Lại thử thêm một chút nữa...

Thành công rồi!

Muốn tỏ tình nhưng không nói ra miệng được, pháo hoa cũng chẳng đẹp như tưởng tượng.

Nàng mới là đẹp nhất.

11

Hóa ra nàng muốn chế độ một vợ một chồng.

Không sao, vì nàng, trẫm sẵn sàng giải tán hậu cung.

12

Cái gì!!!

Trẫm... mang thai?!

Cẩu thái y, trẫm muốn chém đầu ngươi!!!

Thôi bỏ đi, trẫm không phải bạo quân.

Chu Tử Quân! Nàng mau lăn về đây cho trẫm!!!

13

Đau.

Quá đau.

Nếu hôm nay là Quý phi nằm đây, có lẽ nàng đã nghĩ đến chuyện thắt cổ lần nữa.

May mắn là trẫm chịu đựng.

14

Sinh thêm một đứa nữa?

Không có khả năng.

Đời này cũng không thể.

15

Chết tiệt!!!