Hôm sau, có lẽ vì cơn mưa lớn đêm qua mà Đông An Ninh bị cảm, phải nằm dưỡng bệnh trong Cảnh Nhân Cung. Cùng lúc đó, Đông Giai thị cũng lây bệnh. Thái y chẩn đoán cả hai bị nhiễm lạnh vào ban đêm. Đã vậy, hai người cùng lâm bệnh, cũng chẳng cần phải tránh mặt nhau nữa.
Sau khi Khang Hi nghe tin, liền sai người đưa thuốc đến. Bên Từ Ninh Cung cũng gửi sang một đống quà, do Y Hách Na mang đến.
Hôm đó, trong cung tổ chức yến tiệc chiêu đãi các chư vương ngoại phiên và quý tộc Mông Cổ. Thái hoàng thái hậu và Bác Nhĩ Tề Cát Đặc Thái hậu đều có mặt, chỉ riêng Đông Giai Thái hậu, do đang bệnh nên cáo lui không tham dự.
Trong yến tiệc, Khang Hi tuyên bố hôn sự của công chúa Đoan Mẫn và tôn tử của thân vương Đạt Nhĩ Hãn, tức là Ban Đệ Thái cát. Tin tức này khiến các vương công Mông Cổ có mặt đều đổ dồn ánh mắt ghen tỵ và ngưỡng mộ về phía Mãn Châu Tập Lễ.
Lần này, bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm thật sự trúng lớn. Vừa đưa được một người vào hậu cung, lại còn cưới thêm được một vị công chúa.
Khang Hi trong buổi tiệc cũng ban hôn cho nhiều bộ tộc Mông Cổ khác. Việc liên hôn giữa người Mãn và người Mông vẫn rất cần thiết. Tuy Khang Hi không mấy thích thú, nhưng trong kinh thành thì chẳng bao giờ thiếu thân thích hoàng thất để sắp đặt hôn nhân.
Đến tối, trong cung còn tổ chức một buổi dạ yến bên đống lửa tại Ngự Mã Trường. Vì không ở trong cung lúc đó nên Đông An Ninh không thể tham dự, những món nướng ngon lành cũng không được nếm qua.
Tuy vậy, buổi dạ yến đêm qua cũng chẳng êm đềm gì. Đệ đệ của Khang Hi là Thường Ninh đã xô xát với mấy vị Thái cát Mông Cổ. Thường Ninh tuổi còn nhỏ, tính lại có phần kiêu ngạo. Phúc Toàn vì cứu đệ đệ mà bị đánh đến mặt mũi bầm tím. Nghe nói lúc Khang Hi nhìn thấy thương tích trên mặt Phúc Toàn thì sắc mặt tối sầm.
Nhưng mà những người tham gia đánh nhau đều là đám nhóc tầm bảy tám tuổi, Khang Hi cũng không tiện trách cứ gì. Dù sao các vương công Mông Cổ đến đây là để chúc mừng hắn đăng cơ, chẳng lẽ lại vì chuyện trẻ con mà làm khó họ?
Ngay lúc đang phải nuốt cục tức này, Khang Hi bỗng nhớ đến lần Đông An Ninh vì bênh vực cho tụi Diệp Khắc Thư mà mang tới cả đống đề thi và sách vở cho hắn, liền nảy ra một ý.
Thế là toàn bộ các Thái cát tham gia ẩu đả đều được ban cho một chồng đề thi to đùng, kèm theo một vị thư sinh trông coi. Những người này đều là cử nhân mới đỗ khoa ân điển năm nay, đầy nhiệt huyết và tinh thần. Thay vì để họ ở Hàn Lâm Viện chép sách, chi bằng cho họ quản lý mấy tên Thái cát này.