Liễu Vi Vi vừa xả hết nỗi lòng trên diễn đàn, bỗng cảm thấy bụng dưới đau nhói.
Là một người sống ở thế kỷ 21, phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ mình cần đi "giải quyết nhu cầu" một cách văn minh.
Nhưng ngay lập tức, cô sững người. Chợt nhận ra rằng, đã gần một tuần kể từ khi cô xuyên không đến đây, mà chưa từng làm chuyện này. Suy nghĩ ấy khiến cô lạnh toát mồ hôi.
Ở nơi này, mọi người đều sử dụng dung dịch dinh dưỡng, hoặc hấp thụ dưỡng chất từ các buồng bổ sung năng lượng phát ra liên tục. Hầu hết ai cũng đã không còn cần đến việc bài tiết như người bình thường.
Nhưng... Liễu Vi Vi lại là ngoại lệ. Cô thèm ăn đến mức không thể chịu được mỗi ngày nếu không gặm mấy cái đùi gà trong ký túc xá.
Từ cửa hàng mua sắm trên mạng sao, cô đã sắm một chiếc bếp nướng và lò cồn, dùng để nướng thịt, xào cải thảo trong phòng. Cộng thêm một ít gia vị ban đầu được hệ thống tặng, cô ăn uống thỏa thuê, ngày nào cũng no căng bụng. Kết quả là, vòng bụng nhỏ của cô ngày càng phồng lên.
Nhưng cô lại quên mất rằng, cái miệng này chỉ nạp vào chứ không cho ra. Giờ đây, khi bụng đau nhói, sắc mặt Liễu Vi Vi trắng bệch, cô ôm bụng chạy thẳng vào phòng tắm nhỏ trong phòng ngủ cá nhân.
Ký túc xá của trường học này, dù đã qua 7.000 năm, vẫn có thiết kế tinh tế như bệnh viện. Mọi thứ đều mang sắc trắng tinh khiết nhưng không thể phủ nhận rằng cơ sở vật chất cực kỳ đầy đủ. Trong căn phòng chưa đầy 10 mét vuông, mọi tiện nghi cần thiết đều có đủ.
Ngay bên cạnh chiếc giường đơn, chỉ cần cô đưa tay chạm nhẹ vào tường, hệ thống sẽ nhận diện vân tay và mở ra một phòng tắm nhỏ nhưng vô cùng tinh xảo.
Bên trong là một buồng tắm hình trứng trong suốt, đặt trên nền gạch trắng. Đây chính là phòng tắm hơi tự động duy trì nhiệt độ.
Chỉ cần đến gần, vỏ trứng sẽ tự động mở ra, cô có thể chui vào và nằm bên trong như một đứa trẻ.
Phòng tắm hình trứng này sẽ phun hơi nước ấm 37 độ C ở mọi góc 365 độ, làm sạch toàn bộ da và tóc. Nếu cần thiết, có thể bật chế độ massage. Lúc này, vỏ trứng sẽ sinh ra một lớp màng mềm, bao bọc cơ thể, dựa trên cảm biến dòng điện siêu nhỏ để kiểm tra mức độ mạnh yếu và mệt mỏi của cơ bắp, từ đó đưa ra lực massage phù hợp. Đặc biệt, nó còn tự động tập trung massage các vùng cơ bị tổn thương.
Khi hơi nước ngừng lại, người dùng không cần phải lau khô, vì hơi nước đã bốc hơi hoàn toàn.
Ngay từ đêm đầu tiên, Liễu Vi Vi đã mê mẩn phòng tắm hình trứng này. Cô cảm thấy đây chính là phát minh thông minh nhất của nhân loại sau 7.000 năm, giải phóng tất cả những người lười nhưng yêu sạch sẽ, đặc biệt là phụ nữ tóc dài.
Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy cái phòng tắm hình trứng này, cô lại cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.
Bởi vì, ngoài chức năng tắm và massage, nó còn kiêm luôn vai trò của một chiếc bồn cầu siêu hiện đại.
Khi cô tiến gần, buồng tắm sẽ tự động quét toàn bộ cơ thể để phân tích. Nếu phát hiện cơ thể có dấu hiệu dư thừa nước, tức là cần "giải quyết", thì ngay lập tức một vòng bồn cầu sẽ tự động trồi lên từ bên trong.
Chỉ cần ngồi vào, các chức năng cơ bản giống như bồn cầu trước đây sẽ hoạt động. Hệ thống thoát nước phía dưới rất hiện đại, chất lỏng sẽ được dẫn xuống tầng ngầm để phân hủy.
Tuy nhiên, hôm nay khi Liễu Vi Vi tiến lại gần, buồng trứng này dường như bị hỏng, chẳng có phản ứng gì, vòng bồn cầu cũng không xuất hiện.
Cô lập tức cảm thấy như muốn khóc.
Chẳng lẽ, sau 7.000 năm, con người không cần đi ngoài nữa, nên bồn cầu thông minh không thể nhận diện được trạng thái này của cô?
Ôi trời ơi!
Liễu Vi Vi cảm thấy trước mắt tối sầm lại, bụng thì vẫn đau âm ỉ không giảm bớt chút nào.
Đúng lúc này, một giọng nói điện tử vang lên:
"Đã phát hiện triệu chứng chảy máu, nghi ngờ là ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt. Nếu cần sử dụng băng vệ sinh khử trùng 3D, vui lòng chọn 1. Nếu cần sử dụng miếng lót kháng khuẩn mini, vui lòng chọn 2. Nếu cần băng vệ sinh chuyên dụng cho kỳ thi thể thuật, vui lòng chọn 3..."
Giọng nói máy móc này khiến Liễu Vi Vi sững sờ không nói nên lời.
Chảy máu... Công nghệ này đúng là tiên tiến đến mức không thể tin nổi!
Khuôn mặt của Liễu Vi Vi đỏ bừng bừng, nhưng may mắn là buồng trứng nhanh chóng mở ra. Cô ôm bụng chui vào bên trong, ngồi xuống vòng bồn cầu, cúi đầu liếc nhìn vào qυầи ɭóŧ. Quả nhiên, có một chút máu.