Trốn? Boss Hắc Hóa Cưng Chiều Đến Phát Run

Quyển 1 - Chương 14

Sự biến cố bất ngờ này khiến tất cả mọi người trong buổi yến tiệc đều không kịp trở tay. Không ai ngờ rằng Tần Kỳ lại điên cuồng đến mức này.

Phe hoàng hậu và Thành Vương tuy khinh thường hoàng đế, nhưng trên mặt vẫn luôn giữ phép tắc, chưa từng công khai chống đối. Hôm nay, Tần Kỳ gây ra chuyện lớn như vậy, mới khiến họ nhận ra rằng họ đã đánh giá thấp hắn đến nhường nào.

Tất cả mọi người trong buổi yến tiệc đều cảm thấy lo lắng, bất an. Chỉ riêng Tần Kỳ dường như chẳng có chuyện gì xảy ra, thân hình tựa vào ghế vẫn không hề nhúc nhích.

Thấy bầu không khí dần chìm vào im lặng, Giang Miên ngước lên chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Tần Kỳ từ trên cao đường, cô khẽ thở dài một tiếng.

Tần Kỳ gây ra chuyện này đã vô tình buộc cô và hắn vào cùng một mối liên kết không thể gỡ bỏ. Hắn vì cô mà đuổi hoàng đế đi là sự thật. Sau buổi yến tiệc, dù cô có mười cái miệng cũng không thể giải thích rõ ràng rằng mình không liên quan gì đến đương kim thái tử.

Giang Miên không biết nói gì. Giang Miên mệt mỏi. Cô cúi đầu xuống, tỏ ý không muốn nhìn thấy tên điên Tần Kỳ nữa.

Chỉ có điều, người trong cuộc – Tần Kỳ – dường như không hề nhận ra điều đó. Hắn vẫn chăm chú nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như muốn khoét thủng cô thành một lỗ hổng.

Bầu không khí căng thẳng chỉ bắt đầu dịu lại khi Giang Như thay xong trang phục và quay trở lại buổi yến tiệc. Nhưng vì hoàng đế đã rời đi, Giang Như đứng giữa đại sảnh, không biết nên nhảy hay không nhảy.

Cuối cùng, Thành Vương lên tiếng. Hắn đứng dậy, hướng về phía Tần Kỳ và hoàng hậu, hành lễ rồi nói: “Thái tử điện hạ, mẫu hậu, Giang cô nương đã thay xong trang phục rồi, chi bằng để nàng múa một điệu, góp vui cho mọi người.”

Tể tướng Giang thuộc phe Thành Vương, hoàng hậu đương nhiên phải nể mặt. Nhưng với Tần Kỳ, thì lại là chuyện khác.

Thấy mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, Tần Kỳ xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc trên tay, giọng lạnh lùng cất lên: “Sao? Đợi ta mời ngươi mới chịu nhảy sao?”

Tần Kỳ làm việc, nói năng luôn tùy theo tâm trạng của mình. Lần này, Giang Như hoàn toàn là kẻ bị vạ lây bởi hành động của lão hoàng đế. Dù sao, nếu không phải vì lão hoàng đế, thì với những gì Giang Như đã làm với Giang Miên, Tần Kỳ cũng sẽ không bao giờ cho cô ta sắc mặt tốt đẹp.

Hắn chưa động thủ với Giang Như, đơn giản là muốn xem Giang Miên của hắn sẽ phản ứng thế nào. Chỉ hy vọng rằng Giang Miên đừng khiến hắn thất vọng.

Giọng nói lạnh lẽo của Tần Kỳ vang lên, khiến người nghe không khỏi rùng mình, cảm giác lạnh buốt lan tỏa khắp cơ thể.