Thái Phi Giả Được Hoàng Thượng Sủng Ái Nhất Hậu Cung

Chương 12

Ngoài ra còn có các hoàng tử, công chúa.

Tam công chúa Thục Huệ và Tứ công chúa Đoan Huệ đều đã xuất giá. Thập công chúa Mẫn Huệ năm nay vừa tròn mười lăm, vẫn chưa định hôn, hiện đang theo Thái hoàng thái hậu đến Thiên Thanh tự.

Thất hoàng tử và Bát hoàng tử sống cùng sinh mẫu tại hành cung Tây Sơn. Thập nhất hoàng tử đáng lý ra cũng phải theo Tần Thái phi chuyển đến Tây Sơn, nhưng vì tuổi còn nhỏ, lại là hoàng đệ cùng mẫu phi với Triệu Hiên, nên được Thái hoàng thái hậu đặc biệt cho phép ở tại Đông cung.

Triệu Hiên dù chưa thành thân, nhưng đã có một vị Chiêu nghi ngoại tộc. Nghe nói hai người chưa từng viên phòng, thật giả ra sao vẫn còn là bí ẩn.

Tần Doanh Doanh khẽ thở dài, hóa ra, dù mang danh mẫu phi của Hoàng đế, nàng vẫn không phải người có quyền lực lớn nhất trong cung. Phía trên nàng, còn hai vị "thượng cấp".

Xem ra, không chừng phải bước vào chốn đấu đá hậu cung rồi!

Nghĩ đến điều này, nàng lại thấy có chút phấn khích trong lòng.

Tiếng bánh xe ngựa lộc cộc vang lên. Chưa đến hai canh giờ, đoàn xe đã tiến vào kinh đô Biện Kinh của Đại Chiêu quốc.

Mấy ngày nay, Tần Doanh Doanh đã đọc không ít sách, phát hiện ra Đại Chiêu rất giống Bắc Tống trong lịch sử. Thậm chí, vị trí và bố cục của thành Biện Kinh cũng tương đồng với kinh thành Khai Phong thời Bắc Tống.

Trước khi vào thành, Triệu Hiên ra lệnh dỡ bỏ nghi trượng, đổi thành xe ngựa thường. Đoàn xe đi qua cửa Tân Trịnh, men theo Tây Đại Nhai, đến Châu Kiều rồi rẽ lên phía Bắc vào Ngự Nhai. Hai bên đường lập tức trở nên náo nhiệt.

Tần Doanh Doanh hé mở cửa sổ bên hông, tò mò nhìn ra ngoài. Đập vào mắt nàng là một con đường lớn thênh thang, hai bên dựng lên những dãy hành lang dài tít tắp.

Bên cạnh hành lang là con mương nhỏ, dọc mương trồng đầy đào lý.

Hành lang người đi kẻ lại tấp nập. Dọc đường, các tiệm buôn chen chúc san sát, các tiểu thương gánh hàng rao bán náo nhiệt.

Một mùi hương thoang thoảng bay qua, Tần Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn. Không ngờ trước mắt lại là một gian hàng hoa. Những bông hoa nghênh xuân vàng nhạt được bó thành từng chùm, nở rộ trông thật tươi tắn.

Chàng trai bán hoa nhân lúc thấy xe ngựa dừng lại, tươi cười tiến đến:

"Quý nhân, có muốn mua hoa không? Hoa mới cắt buổi trưa, cắm vào bình có thể giữ tươi được mấy ngày!"

Tần Doanh Doanh bị sự nhiệt tình của cậu ta làm cho vui lây, cũng cười đáp:

"Sớm vậy đã có hoa nghênh xuân rồi sao?"