Thái Phi Giả Được Hoàng Thượng Sủng Ái Nhất Hậu Cung

Chương 11

Ách…

Lơ là rồi! Đúng là nhan sắc có thể khiến người ta lầm đường!

Tần Doanh Doanh đành mạnh miệng tiếp tục bịa:

“Ta không quên hết đâu, vẫn còn chút ký ức sót lại, thỉnh thoảng nhớ được một vài điều thôi.”

Triệu Hiên mỉm cười nhạt, giọng điệu thản nhiên:

"Thật sao?"

"Thật đấy!" Tần Doanh Doanh cố gắng nở nụ cười, như muốn che giấu điều gì đó.

Triệu Hiên chăm chú nhìn vào đôi mắt đen láy của nàng, ánh mắt thoáng trầm xuống.

Đừng nói mất trí nhớ, cái vẻ lanh lợi, tinh ranh kia, tám phần là đang giả vờ.

Mà lanh lợi một chút cũng tốt, ít nhất sau khi vào cung, nàng sẽ không dễ bị những kẻ xấu xa chèn ép thành một mảnh tro tàn.

Tần Doanh Doanh vì chột dạ, liền hóa thành kẻ lắm lời:

"Nhi tử của ta à, chẳng lẽ ngươi không tin ta? Hay là trách ta ở trong hành cung mà ít quan tâm đến ngươi? Ta cũng khổ lắm chứ! Thế gian này có mẫu thân nào nỡ—"

"Im miệng!" Triệu Hiên thẳng tay lấy ra một phong thư, gõ nhẹ lên đầu nàng, giọng nói lạnh lùng:

"Đã biết chữ thì tự xem đi."

Như vậy, hắn đỡ phải phí sức dạy nàng từng câu một.

Tần Doanh Doanh lập tức biết điều, ngậm miệng lại, cầm phong thư lên đọc. Trong đó ghi rõ các quy củ trong cung, tính khí và sở thích của từng chủ tử trong các cung, cùng với thông tin quan trọng về tôn thất hoàng tộc. Tựa như một quyển "Cẩm nang sinh tồn chốn Đại Chiêu hậu cung".

Đúng là thứ nàng cần nhất lúc này.

Vừa mừng rỡ, Tần Doanh Doanh lập tức quàng tay qua cổ Triệu Hiên, hôn đánh "chụt" một cái thật to:

"Nhi tử ta đúng là tâm lý quá!"

Triệu Hiên sững người, đưa tay chạm lên gương mặt, nơi vừa bị nàng hôn. Cảm giác ấm áp xa lạ vẫn còn vương lại.

Hắn... hắn vừa bị hôn?

Bị cái tiểu thôn nữ lắm mồm này hôn?

Thôn nữ quê mùa đều... không biết giữ lễ như thế sao?

Lần đầu tiên trong đời bị người khác hôn, Triệu Hiên cảm giác như toàn thân không ổn.

Hắn không muốn tiếp tục ở chung một phòng với cái tiểu thôn nữ mặt dày này nữa. Sau khi giữ vẻ nghiêm nghị, nói vài câu cứng rắn, hắn liền cố gắng giữ bình tĩnh, bước xuống xe ngựa.

Tần Doanh Doanh nhoài người qua cửa sổ nhìn theo, thấy vành tai hắn ửng đỏ, nụ cười trên môi nàng càng thêm xấu xa. Sau đó, nàng mở phong thư, bắt đầu đọc kỹ lưỡng.

Tiên đế vốn không phải người tham dục, số lượng phi tần hậu cung chỉ có giới hạn, tất cả cả chủ lẫn tỳ nữ, gộp lại không đến vài trăm người.

Hiện nay, người đứng đầu là Thái hoàng thái hậu Cao thị, đang sống tại Bảo Từ cung. Kế đó là cung Long Hựu, nơi ở của Thái hậu Hướng thị. Còn sau khi Tiên đế băng hà, các Thái phi, Thái tần đều đã dời sang hành cung Tây Sơn.