Ảnh Hậu Cá Mặn Lại Thống Trị Bảng Hot Search Rồi

Chương 28: Lo lắng

Cảnh sát Tiểu Lý, người đã cùng Hứa Nguyện và Ôn Cố quay về, đưa mắt nhìn qua lại giữa Hứa Nặc và Hứa Nguyện một lúc lâu, sau đó đột nhiên tỏ vẻ bừng tỉnh nói: "Thì ra cô chính là em gái mà anh Nặc hay nhắc đến!"

Nhan sắc này... đúng là kinh diễm thật. Không biết cha mẹ anh Nặc ăn gì mà có thể sinh ra hai anh em đều đẹp đến như vậy, Tiểu Lý thầm cảm thán.

"Nhị ca." Hứa Nguyện nhẹ nhàng gọi.

"Anh Nặc, là thế này, Hứa tiểu thư và Ôn tổng gặp phải tai nạn xe, theo quy trình thì chúng tôi cần đưa họ về để lấy lời khai."

Tiểu Lý vừa dứt lời, Hứa Nặc lập tức cao giọng, vẻ mặt lo lắng tiến lên trước, cẩn thận quan sát em gái từ đầu đến chân, vội vàng hỏi: "Cái gì!? Tai nạn xe!? Nhóc con, em có bị thương không? Nói đi, đừng làm anh sợ!"

Ôn Cố bị phớt lờ hoàn toàn, im lặng đứng bên cạnh nhìn bạn mình lúc nào cũng đặt em gái lên hàng đầu, không khỏi cảm thấy cạn lời.

Hứa Nguyện: "..."

Ơ kìa, nếu cô mà có chuyện thì còn có thể đứng đây sao?

Nhưng mà, dù sao cũng là nhị ca! Hứa Nguyện đưa tay vỗ nhẹ lên tay anh trai, dịu giọng trấn an: "Nhị ca, anh đừng lo, em không sao."

"Không sao là tốt, không sao là tốt."

Nghe vậy, Hứa Nặc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau khi xác nhận em gái thực sự không bị gì, lúc này hắn mới như thể vừa phát hiện ra Ôn Cố, nhíu mày hỏi: "Ôn Cố? Sao cậu cũng ở đây!?"

Ôn Cố: "..." Hóa ra hắn lại mờ nhạt đến thế sao?

Ôn Cố hít sâu một hơi, thản nhiên đáp: "Không có gì, chỉ là phối hợp điều tra một chút thôi."

"Vậy à." Hứa Nặc cũng không làm lỡ việc lấy lời khai, đứng sang một bên lắng nghe toàn bộ sự việc, ngay cả hắn nghe xong cũng cảm thấy thật may mắn.

Đúng lúc này, điện thoại của Hứa Nặc vang lên.

"Alo? Diệp Lẫm?"

Hứa Nặc chậm rãi bắt máy nhưng đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói đầy lo lắng của Diệp Lẫm.

"Hứa Nặc, cậu có biết Ôn Cố đang ở đâu không? Tôi gọi cho cậu ấy không được, vừa nãy còn thấy hình như cậu ấy bị xe đâm nữa."

"Ừm, đúng là có tai nạn xe thật." Ôn Cố nghe vậy nhẹ gật đầu đáp.

Thế nhưng, hắn lại không ngờ rằng khi Diệp Lẫm nghe được câu xác nhận này tim suýt nữa thì nhảy ra khỏi l*иg ngực.

"Cậu liên lạc được với cậu ấy chưa? Tôi gọi mãi không được." Diệp Lẫm vội vã nói, "Cậu biết cậu ấy thế nào rồi không? Tên chết tiệt này, thật sự muốn dọa tôi phát điên sao?"

"Biết rồi, đang ở cục cảnh sát lấy lời khai." Hứa Nặc nhất thời không kịp phản ứng, chỉ bình tĩnh trả lời.

"Tôi đến ngay." Diệp Lẫm dứt khoát nói rồi lập tức cúp máy.

Trên đường đến Tổng Cục Cảnh Sát, Diệp Lẫm giật tai nghe Bluetooth xuống, chân ga đạp sát sàn, xe lao vun vυ't trên đường. Nếu không phải vì giới hạn tốc độ, hắn sợ rằng mình có thể chạy với vận tốc ánh sáng luôn.

Cũng may, dù suýt nữa vượt đèn đỏ nhưng chưa đầy hai mươi phút sau, Diệp Lẫm đã đến nơi.