Nhóm Nhạc Nam Tuyệt Phối

Chương 10

Cho nên, trong lòng của bốn người còn lại, kỳ thật cũng không công nhận thực lực của Phương Ẩn Niên.

Thậm chí, có người còn nghi ngờ rằng, “giọng ca chính” bất ngờ được bổ nhiệm này liệu có thực sự lợi hại như vậy? Hay chỉ đơn giản là con ông cháu cha, được công ty ưu ái nhờ mối quan hệ với lãnh đạo nào đó?

Thấy phòng họp yên lặng, Từ Bách Xuyên tiếp tục nói: “Vậy thì, nhóm nhạc của chúng ta xem như đã chính thức được thành lập.”

Năm người: “…”

Như này có phải quá qua loa không? Một nhóm người chẳng hề quen biết bị ép phải ghép lại thành một đội?

Nhìn ra sự nghi ngờ của mọi người, Từ Bách Xuyên giải thích: “Năm người các cậu là những người có biểu hiện đáng chú ý nhất, trong số những người mới của Truyền thông Thanh Diệu,

Mỗi người đều có ngoại hình, giọng hát, khí chất không giống nhau, nhưng đều có vẻ ngoài rất thu hút.

Là nhóm nhạc nam đầu tiên mà công ty thành lập lên, đội kế hoạch của chúng tôi đã bàn bạc kỹ càng rất lâu, suy xét dựa trên nhiều yếu tố tổng hợp, cuối cùng chọn ra năm người các cậu.”

“FTM, đó là tên nhóm nhạc của các cậu.”

Anh ta lấy ra một tờ giấy có in sẵn LOGO, đặt lên bàn.

Nền đen, trên đó là ba chữ “FTM” màu xanh lá. LOGO rõ ràng được thiết kế rất tỉ mỉ, nét gạch ngang trên chữ “T” kéo dài và uốn cong thành hình dáng của một chiếc ô. Trông cũng khá bắt mắt.

Chỉ là…

Phù Phi giơ tay hỏi: “Từ tổng, FTM nghĩa là gì? Có phải viết tắt của từ tiếng Anh nào không?”

Đây cũng là điều mà cả nhóm thắc mắc, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Từ Bách Xuyên.

Từ Bách Xuyên chỉ vào LOGO trên bàn và nói: “F đại diện cho Phương Ẩn Niên và Phù Phi, T đại diện cho Đàm Tuấn Văn và Đường Triệt, M đại diện cho Mạc Tuần. Đó là những chữ cái đầu tiên trong họ của các cậu ghép lại thành tên nhóm.”

“FTM, chính là năm người các cậu, đại diện cho bản thân các cậu.”

- Là năm người các cậu, Đại diện cho bản thân các cậu.

Câu nói này khiến cả năm người cảm thấy chấn động sâu sắc.

Các nhóm nhạc nam khác khi đặt tên, thường sẽ mang ý nghĩa đặc biệt, ví dụ như nhóm FreeWind tượng trưng cho “cơn gió tự do”, hay nhóm Twelve-Star mới ra mắt gần đây gắn với hình tượng “mười hai chòm sao trên bầu trời”.

Phần lớn tên nhóm nhạc đều sử dụng những từ tiếng Anh liên quan đến ước mơ, âm nhạc hay khát vọng.

Nhưng FTM, chỉ đơn thuần là lấy từ các chữ cái đầu trong họ của bọn họ.

Tên nhóm không có ý nghĩa gì đặc biệt, nó chỉ đại diện cho bản thân họ mà thôi.