Nhóm Nhạc Nam Tuyệt Phối

Chương 6: Đường Triệt

Vì vậy, ấn tượng đầu tiên của Mạc Tuần về Phương Ẩn Niên là: một cậu thanh niên dịu dàng, nho nhã, khí chất sạch sẽ, nụ cười rất đẹp. Khác hẳn những thực tập sinh hoạt bát, năng động mà anh từng tiếp xúc.

Mạc Tuần thu tay lại, nghi hoặc quan sát cậu: "Em là thực tập sinh của công ty à? Sao anh chưa từng gặp em trước đây?"

Phương Ẩn Niên lắc đầu: "Không, em chưa từng làm thực tập sinh."

Mạc Tuần và Phù Phi đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều ngạc nhiên.

Phù Phi tò mò hỏi: "Vậy tại sao lão Từ lại gọi cậu tham gia nhóm nhạc nam? Chắc chắn cậu cũng biết nhảy nhỉ? Thích phong cách nào?"

Phương Ẩn Niên thành thật đáp: "Hồi nhỏ mình có học ba lê vài năm."

Mạc Tuần: "…?"

Phù Phi: "…?"

Đầu óc lão Từ bị hỏng rồi à? Bảo một người học ba lê vào nhóm nhạc nam, đây là định lên sân khấu cosplay "Thiên Nga Trắng" sao?

Ballet yêu cầu động tác nhón chân, xoay tròn, nhảy lên trên sân khấu, giống như một con thiên nga thanh thoát và duyên dáng, nó mang tính nghệ thuật cao, tập trung vào sự mềm mại và tinh tế.

Ngược lại, vũ đạo của nhóm nhạc nam thường theo phong cách hip-hop hoặc street dance mạnh mẽ, nhấn mạnh vào nhịp điệu, sức mạnh và sự đồng điệu trong từng chuyển động. Kết hợp với nhạc nền sôi động, những điệu nhảy tập thể thường mang lại sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác mạnh mẽ và làm người có cảm giác bùng nổ, có thể gọi là “cháy lửa”.

Vì vậy, Mạc Tuần và Phù Phi hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ của Lão Từ. Tại sao lại đưa một người học ballet vào nhóm nhạc nam? Phong cách đâu có giống.

Trong lúc còn đang ngơ ngác, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: "Đã đến đủ chưa?"

Là giám đốc Từ.

Ba người lập tức quay đầu lại và cùng chào: "Chào giám đốc Từ!"

Từ Bách Xuyên bước nhanh vào phòng họp, phía sau anh ta còn có một người khác đi theo.

Người này có khí chất rất đặc biệt, mái tóc dài màu nâu sẫm buộc thành một đuôi nhỏ sau đầu. Gương mặt tinh xảo, đường nét có phần trung tính, khiến người ta khó phân biệt giới tính.

Tuy nhiên, chiều cao hơn 1m80 cùng trang phục và phong thái của anh ta, có thể thấy rõ đây là một chàng trai.

Ánh mắt của anh rất sắc bén, mang theo vẻ sắc lạnh khiến người đối diện không dám nhìn thẳng.

Từ Bách Xuyên giới thiệu: "Đây là đồng đội của các cậu, Đường Triệt."

Phù Phi lập tức phát huy tính cách “bộ trưởng bộ ngoại giao”, nở nụ cười rạng rỡ tiến lên bắt chuyện với Đường Triệt. Nhưng Đường Triệt chỉ lạnh lùng đi qua người cậu mà không buồn đáp lại.