Tôi Chăm Sóc Bé Con Người Khổng Lồ Ở Tinh Tế

Chương 25

Chu Dương trở về phòng tiện tay cất luôn hộp quà của Elvis đưa vào tủ. Không cần nghĩ cũng biết hai người bọn họ chắc chắn không tặng loại quần áo rẻ tiền. Với bộ đồ mà Garr tặng cùng hai bộ anh tự mua, hiện tại đã đủ mặc. Vì chưa có dịp dùng đến những món đồ quá cao cấp cậu quyết định cất tạm chúng ở đó.

Thiết bị nghe lén nano dán trên quần áo: Ủa bạn?

Elvis chắc hẳn không ngờ rằng, đối phương lại là một người tiết kiệm đến mức này. Kế hoạch nghe lén còn chưa bắt đầu đã chấm dứt.

Sau khi sắp xếp xong, cậu rúc vào ghế sofa, mở giao diện cá nhân, bắt đầu tra cứu thông tin về chứng chỉ giáo viên mầm non trên mạng liên bang.

Cậu phát hiện ra trang tìm kiếm của liên bang rất gọn gàng, không hề có mấy quảng cáo phiền phức hay giao diện game kỳ lạ nào hiện lên. Kết quả tìm kiếm đầu tiên đã dẫn thẳng đến trang chính thức của kỳ thi chứng chỉ giáo viên liên bang. Nhấp vào mục dành cho giáo viên mầm non, cậu nhanh chóng tìm được những gì mình cần.

Đọc xong toàn bộ nội dung trên trang chính thức đã ngốn mất của Chu Dương hơn một tiếng đồng hồ. Tóm lạ để trở thành giáo viên mầm non trong Liên bang cần phải thi ba môn: Tổng hợp năng lực, Kiến thức và kỹ năng bảo giáo, và Lịch sử chiến tranh Liên bang. Hai môn đầu tiên nghe có vẻ giống với những gì từng học khi thi chứng chỉ ở Trái Đất, nhưng môn cuối cùng thì khiến cậu ngẩn người, giáo viên mầm non cũng phải dạy trẻ lịch sử chiến tranh?

Điều này thật sự có hơi vượt ngoài tưởng tượng.

Dù vậy cậu cũng tìm thấy một tia hy vọng, chỉ cần vượt qua môn Tổng hợp năng lực đã có thể thực tập tại các cơ sở giáo dục. Nếu muốn làm giáo viên chính thức buộc phải hoàn thành nốt hai môn còn lại.

Kỳ thi gần nhất sẽ diễn ra trong vòng một tháng tới, còn kỳ tiếp theo sẽ phải chờ thêm 5 tháng nữa.

Chu Dương nhận ra rằng nếu chỉ học trong phòng và dựa vào trí nhớ, cậu sẽ khó mà hiểu được toàn diện tiêu chuẩn giáo dục của Liên bang. Vì vậy, cậu quyết định tập trung thi môn Tổng hợp năng lực trước, sau đó vừa thực tập vừa ôn luyện hai môn còn lại để tiết kiệm thời gian và công sức.

Thực tế mà nói, lý do chính vẫn là vấn đề tài chính. Phí đăng ký môn Tổng hợp năng lực đã lên đến 200 đồng tiền người khổng lồ, trong khi hai môn còn lại lại đắt hơn tận 600 đồng/môn. Cậu thật sự không đủ khả năng chi trả một lúc cho tất cả.

Thật sự là nghèo đến đáng thương!

Khi Chu Dương nhìn thấy địa điểm thi, trong đầu chỉ toàn dấu chấm hỏi: “Đạt Oa tinh là chỗ nào vậy? Đi thi thôi mà cũng phải bay sang hành tinh khác sao?” Quả nhiên, thời đại kinh tế vũ trụ hóa không làm người ta thất vọng!

Không còn cách nào khác lại tiếp tục tra cứu thông tin về hành tinh Đạt Oa. Hóa ra hành tinh Ecolean thuộc hệ sao Đạt Oa, và hành tinh Đạt Oa chính là hành tinh trung tâm của hệ sao này. Nhưng trung tâm ở đây không phải chỉ vị trí địa lý, mà mang ý nghĩa trung tâm chính trị và kinh tế. Trong Liên bang, mỗi hệ sao trong số mười bảy hệ sao đều có một hành tinh trung tâm để tiện cho việc quản lý phân cấp, còn thủ đô của Liên bang lại chính là trung tâm của toàn bộ hệ thống này.