Vô Hạn: Người Yêu Tra Nam Của Quỷ Dị

Quyển 1 - Chương 39: Chung cư Vĩnh Ninh

"Vợ cậu ở đây, mà cậu lại không phải cư dân ở đây?" Hắn ta càng thêm nghi ngờ.

Dung Niệm: "Bởi vì nghi ngờ tôi nɠɵạı ŧìиɧ, vợ tôi đang ly thân đòi ly hôn với tôi. Tôi lấy cớ đưa cơm hộp thật ra là muốn đến làm hòa. Ai ngờ vào được rồi lại không ra được nữa."

【Đàn ông đẹp trai đúng là không đáng tin.】

【Nghi ngờ cái gì, tôi đoán vợ anh ta bắt được bằng chứng thật rồi.】

【Tra nam tra nam tra nam...】

【Tôi thấy có ẩn tình khác, anh ta trông có vẻ không sai mà.】

【Tam quan của người trên lầu đâu rồi?】

【Đương nhiên là chạy theo ngũ quan rồi, năm lớn hơn ba mà.】

Nghe thấy lời tự thú nhận bất đắc dĩ này của anh, hắn ta cuối cùng cũng buông xuống tia đề phòng cuối cùng, tỏ vẻ đã hiểu nói: "Xem ra cậu là dân bản địa của thế giới này nhưng lại bị cuốn vào đây giống như chúng tôi à."

Lượng thông tin này thật lớn.

Có ý gì đây? Thế giới này là gì, dân bản địa? Giống như các người?

Là ý mà mình đang nghĩ sao?

Dung Niệm vẻ mặt trong sáng ngây ngô, tái nhợt yếu ớt: "Đại ca, anh biết làm thế nào để ra ngoài đúng không?"

Hắn ta nhìn anh đầy thông cảm: "Cậu có phải đã nghe thấy một giọng nói nào đó, giao cho cậu một vài nhiệm vụ không?"

Nếu chữ máu cũng được coi là giọng nói, thì đúng là như vậy.

Dung Niệm gật gật đầu: "Anh cũng nhận được sao? Đây là nhiệm vụ phó bản vô hạn lưu gì à?"

Hắn ta gật đầu rồi lại lắc đầu: "Nếu bắt buộc phải nói, thì đây là Quy tắc Quái đàm."

Dung Niệm: "Quy tắc Quái đàm là gì?"

"Xem cậu hoảng loạn như vậy, hẳn là cũng đã gặp phải Quỷ dị rồi nhỉ."

Dung Niệm nghĩ đến dáng vẻ kia của Giải Tịch Vân, cũng không hẳn là thực sự quỷ dị, anh lập tức gật gật đầu.

"Những Quỷ dị đó ban đầu trông giống hệt người bình thường, tiếp xúc với chúng cũng không bị tấn công ngay lập tức. Nhưng mỗi Quỷ dị đều có quy tắc tương ứng của riêng mình, một khi kích hoạt quy tắc cốt lõi của đối phương, đối phương sẽ biến thành dạng Quỷ dị, sử dụng sức mạnh quy tắc để gϊếŧ người. Điều này thậm chí không liên quan đến ý muốn của bản thân chúng, có lẽ phần "người" của chúng không muốn gϊếŧ cậu, nhưng quy tắc cũng sẽ khiến chúng không thể không gϊếŧ."

Dung Niệm: "Kích hoạt quy tắc thì nhất định sẽ chết sao?"

"Cũng không hẳn, có vài quy tắc là chắc chắn chết. Nhưng có vài quy tắc lại có biện pháp cứu vãn. Cậu không phải vẫn đang yên lành đây sao?" Hắn ta cười một chút, dường như rất thích ứng với thế giới Quy tắc Quái đàm kiểu này, trông rất thoải mái.

Dung Niệm tiếp tục hỏi: "Làm thế nào mới biết được quy tắc cốt lõi của Quỷ dị là gì?"

Hắn ta thở dài, lộ ra chút vẻ mặt u sầu, nhưng vẫn mang theo nụ cười: "Trong tình huống bình thường, khi chúng ta tiến vào phó bản Quỷ dị sẽ có Sách Quy Tắc nhắc nhở chúng ta, kể cả bên trong có lẫn quy tắc giả thì khả năng sống sót vẫn rất lớn. Nhưng phó bản này không ổn định, quy tắc cực kỳ ít ỏi, phải tự chúng ta mò mẫm tổng kết khai phá thôi."

Dung Niệm: "Mò mẫm ra được quy tắc chính xác là có thể thông quan rời khỏi nơi này sao?"

Nhìn thấy hắn ta lại lộ vẻ nghi hoặc, Dung Niệm lập tức nói: "Tôi thật sự quá hoảng loạn, không rõ được việc mà đối phương yêu cầu tôi làm lúc đầu, chỉ nhớ hình như là nói có người sẽ gϊếŧ tôi..."

"Người mới mà sống được đến bây giờ là không tồi rồi." Hắn ta cũng không trách mắng anh, tiếp tục giải thích cho anh: "Thông thường việc thông quan phó bản có ba phương thức. Hình thức thông quan phổ thông là sống sót đến số ngày quy định của phó bản, ở đây nói là ba ngày, cậu biết rồi chứ."

Dung Niệm gật đầu, cái này thì anh hiểu rõ.

"Hình thức thông quan ưu tú là tìm ra được quy tắc cốt lõi hoàn chỉnh của một Quỷ dị, và viết nó lên Sách Quy Tắc."

Dung Niệm: "Sách Quy Tắc là gì?"

Hắn ta bất đắc dĩ cười: "Bất cứ thứ gì cậu có thể tìm được để viết lên đều được tính, chỉ cần thứ cậu viết ra là chính xác, quy tắc sẽ công nhận. Đôi khi nếu không chắc chắn thì có thể viết càng nhiều càng tốt, Sách Quy Tắc sẽ chỉ ghi nhận những điều chính xác trong đó. Loại cuối cùng là thông quan hoàn mỹ, loại này tương đối khó. Phải tìm ra được bí mật trên người Quỷ dị, cũng chính là chân tướng về sự ra đời của Quỷ dị đó."