Vô Hạn: Người Yêu Tra Nam Của Quỷ Dị

Quyển 1 - Chương 38: Chung cư Vĩnh Ninh

Cẩn thận lật thi thể này qua, Dung Niệm nhìn rõ mặt đối phương.

Là một gương mặt xa lạ.

Cũng phải thôi, anh lại không quen biết Chu Tô Sinh.

Trên bàn là bữa sáng quen thuộc, thậm chí còn chưa hề hư thối.

Trong đầu Dung Niệm lập tức hiện ra một cảnh tượng: Người chết này đã xuất hiện trong căn phòng xa lạ này giống hệt anh như thế nào, đã nghi hoặc mở cửa ra sao, đã cùng Giải Tịch Vân thân thiết ngồi vào bàn ăn sáng ra sao, rồi lại không chút phòng bị nào mà ăn hết thức ăn trên bàn, đột ngột không kịp đề phòng ngã xuống đất bỏ mạng như thế nào.

Người chết này cũng giống như Dung Niệm.

Vậy đối phương có sống lại hay không?

Thi thể của Dung Niệm ở hai vòng lặp trước có phải cũng đang ở một căn phòng nào đó dưới lầu không?

Anh mở cửa lập tức đi ra ngoài.

Xuống đến tầng lầu tiếp theo, anh thuần thục mở ra một cánh cửa mới.

Bên trong cũng không có Giải Tịch Vân, nhưng ngay cửa lại dựa vào một thi thể xa lạ.

Thi thể này và thi thể ở tầng trên không phải cùng một người.

Vị trí thi thể ngã xuống đất và vẻ mặt chết vì kinh hãi trên mặt, lập tức làm Dung Niệm nhớ tới cảnh tượng tử vong ở vòng lặp thứ hai của mình.

Đối phương hẳn là đã nhìn thấy hình ảnh kinh khủng nào đó rồi bị doạ chết.

Dung Niệm lại một lần nữa mở cửa, làm theo cách cũ đi xuống tầng tiếp theo.

Lần này, thi thể xuất hiện trong tủ đông ở phòng kho, như thể bị thứ gì đó kéo vào trong.

Tầng tiếp theo nữa, thi thể xuất hiện ở nhà bếp kiểu mở, bị một dao cắt ngang cổ họng.

Dung Niệm chết lặng đi xuống từng tầng một.

Không đếm xuể mình đã xuống bao nhiêu tầng, anh nhìn thấy vô số "Chu Tô Sinh", vô số thi thể, không có một thi thể nào là của cùng một người.

Nhưng nguyên nhân cái chết thì lại có điểm tương đồng.

Tin tốt là những thi thể này đều rất ngoan ngoãn, không có cái nào đột nhiên bật dậy.

Có vài thi thể có thể nhìn ra là chết bởi Giải Tịch Vân, nhưng có vài thi thể lại bị gϊếŧ chết bằng vũ khí lạnh.

Chính xác hơn một chút, là bị gϊếŧ chết bằng dao giải phẫu.

Tổng hợp lại xem ra, số người chết bởi dao giải phẫu dường như còn nhiều hơn.

Thế mới nói Tông Định Dạ quả nhiên là một tên sát nhân hàng loạt mắc chứng đảo lộn tình cảm không sai mà.

Nếu là chết vào ngày hôm qua, nói không chừng những người này đã sớm hoàn thành đáp án chữ máu rồi đi ra ngoài.

Dung Niệm kéo đôi chân nặng trĩu mỏi nhừ xuống thêm một tầng lầu nữa, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng động.

"Ai đó?"

Người sống? Hơn nữa còn là giọng nói xa lạ, không phải Tông Định Dạ cũng không phải Giải Tịch Vân giả vờ còn sống!

Anh thật cảm động.

Dung Niệm tăng nhanh bước chân đi ra, quả nhiên nhìn thấy cửa phòng đang có một nam thanh niên xa lạ đứng đó.

Đối phương khó hiểu nhìn Dung Niệm, so với kinh ngạc thì càng giống sửng sốt hơn: "Sao cậu lại ở đây?”

Ở nơi Dung Niệm không nhìn thấy, ngay khoảnh khắc anh xuất hiện, một khu vực phía sau nam thanh niên trẻ tuổi kia phảng phất như một màn hình điện tử, không ngừng hiện lên các ký tự mới.

【Đẹp trai quá đẹp trai quá, là người mới sao?】

【Nói không chừng là NPC, liếʍ màn hình!】

Phụ đề lặp đi lặp lại trong nháy mắt chiếm đầy màn hình, hồi lâu không đổi sang nội dung mới.

Có ý gì đây? Hắn ta cảm thấy mình không nên ở đây sao?

Dung Niệm trưng ra vẻ mặt ngây thơ lễ phép như lúc mới vào nghề: "Đại ca, anh quen tôi sao?"

Nhìn ra vẻ bất an và cẩn thận như lính mới của Dung Niệm, hắn ta cũng không thực sự đề phòng, nhưng vẫn đánh giá anh: "Chính vì không quen biết nên mới thấy lạ sao cậu lại ở đây? Cậu hẳn là không phải cư dân ở đây, cũng không phải..."

Dung Niệm thành thật nói: "Tôi không ở đây, tôi cũng không rõ tại sao lại thế này, tôi vốn là đến giao cơm hộp..."

"Giao cơm hộp?" Hắn ta ngắt lời anh, lộ vẻ nghi ngờ: "Giao cơm hộp không phải nên mặc đồng phục nhân viên giao hàng sao?"

Trước khi tiến vào đây một ngày, Dung Niệm có đọc được tin tức, vừa hay có hai tin về nhân viên giao hàng.

Anh tổng hợp lại một chút, mắt không chớp nói: "Ừm, là thế này, cơm hộp là tôi đặt cho vợ tôi, tôi không ở đây nhưng vợ tôi thì ở. Kết quả nhân viên giao hàng là một tên gϊếŧ người bị cảnh sát bắt đi, họ thông báo bảo tôi tự đến lấy cơm, bất đắc dĩ tôi mới phải tự mình mang đến cho vợ."