Bản thân Giang Triết rất kính nghiệp. Luôn hoàn thành tất cả công việc, và luôn bảo vệ những người hâm mộ của mình.
Hắn nhớ Quý Nhiên từng nói những người yêu thích hâm mộ mình là những người đi tìm cái gọi là niềm vui. Họ sẽ mỉm cười thật tươi khi biết thần tượng nhà mình thành công, được mọi người khen. Cũng sẽ tức giận mà bảo vệ khi thần tượng bị bôi đen bị chửi. Sẽ đau lòng khi thần tượng bị thương.
Họ rất yêu mến thần tượng nhà mình, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng bảo vệ và làm tất cả vì người họ yêu.
Thần tượng có là vì họ và kẻ không biết trân trọng thì chính là không xứng đáng làm thần tượng là người của công chúng.
Quý Nhiên khi kể rất hăng hái, nụ cười hạnh phúc tuy bản thân còn chưa bước chân vào con đường này dù chỉ một chút nhưng lại tỏ vẻ rất tự hào. Rất đáng yêu.
Hồi Giang Triết 17 tuổi, Quý Nhiên xem phim mà khóc rất lâu, bảo nhân vật chính sao lại chết rõ ràng là có hào quang mà. Hắn phải dỗ dành rất lâu, lý giải ai cũng sẽ phải chết không trừ đối tượng nói chi nhân vật chính vì làm việc thiện mà hi sinh.
Quý Nhiên nghe vậy liền giận dỗi, mắng hắn không hiểu gì hết. Giờ thì hay rồi hắn không diễn phản diện thì chính là vai chính phải hi sinh, lâu lâu mới được phim tình cảm thì lại xa cách chuyện tình bi ai.
Quý Nhiên cũng rất thích phim hoạt hình vì thế hắn đầu tư mạnh tay đến sinh nhật của cậu thì phim sẽ được chiếu.
Bản thân Giang Triết cũng không biết cậu ở đâu vì thế mà phim được chiếu ở khắp mọi nơi trên thế giới.
Món quà năm nào cũng chuẩn bị chỉ là không có người mở ra chỉ dành dùng cách này. Quý Nhiên mà ở đây chắc sẽ nói hắn trẻ con nhưng vẫn thích thú mà xem, cười rộ lên.
Lần này đóng MV chắc Quý Nhiên cũng thích lắm, lời bài hát đã nghe qua có cảm giác vừa truyền thống vừa hiện đại pha chút yếu tố cuộc sống. Âm nhạc lại là một chút chống vắng, những nhạc cụ truyền thống vang lên như khung cảnh của nó vừa lặng lẽ u ám vừa phảng phất lỗi tuyệt vọng.
Sau khi diễn xong Giang Triết có chút mệt mỏi mà nhìn ánh trăng, cảm giác áp bức đè lén tâm trạng làm hắn có chút bức bối.
Người mẹ áp đặt con mình làm theo mọi thứ bà muốn, cắm đầu vào học tập nếu thành tích giảm thì hắn sẽ bị chửi bới đánh đập. Sau lại nhẹ nhàng bắt hắn nghe lời, ngày nào cũng một hoàn cảnh đó. Vừa đấm vừa xoa, nỗi tuyệt vọng bao chùm nhân vật.