“Với nhân phẩm và tướng mạo như vậy, A Nhàn có thể gả cho những nhà tốt hơn, sao lại nhất định muốn gả cho Kim Nha Vinh, một kẻ tra tấn vợ lẽ đến chết chứ?”
“Đúng vậy đúng vậy!”
“Bà cụ Tô cũng thật tàn nhẫn!”
“A Nhàn ngoan ngoãn như vậy, cả ngày chỉ biết cắm đầu vào làm việc mà cũng bị bán đi!”
“Huống chi Tô gia còn chưa đói khát đến mức chết người, sao có thể tùy tiện bán con cái trong nhà đi được chứ?”
“A Nhàn có tướng mạo đẹp như vậy, gả vào nhà có tiền chắc chắn cũng xứng đáng, bà cụ Tô thật là thiển cận mà!”
Thời đại này, ở Tinh Thành, có rất nhiều dân chúng ở tầng lớp dưới chót phải bán con, cả nhà đã sắp chết đói nếu không bán hài tử thì có thể làm gì bây giờ? Nhưng dù sao, nếu chưa đến tình cảnh không còn gì để ăn, thì các bậc cha mẹ vẫn không muốn bán con cái của mình.
Bà cụ Tô bị hàng xóm chỉ trích cũng không chịu nổi, khóc lóc cầu cứu: “Mọi người mau cứu tôi với, tôi đau quá, hãy bảo A Nhàn thả tôi ra…”
“Không gả, không gả, ta không đem A Nhàn gả cho Kim Nha Vinh làm vợ lẽ nữa.”
“A Nhàn, mau thả ta ra.”
Bà cụ Tô không nhịn được mà cầu xin.
Sự việc đã trở nên nghiêm trọng như vậy, bà cụ Tô cũng không ngờ rằng đứa cháu gái bình thường vẫn luôn ngoan ngoãn, yếu đuối như A Nhàn khi bùng nổ lại tàn nhẫn như vậy. Mạng sống của bà ta giờ đây như đang lâm nguy.
Khi nghe thấy mẹ chồng mình có ý nhượng bộ, thím của Tô Văn Nhàn không làm ngơ.
Bà ta còn đang trông chờ vào số tiền bán Tô Văn Nhàn để hối lộ giám khảo đấy!
“Mẹ! Người không thể không lo cho Bảo Tín! Bảo Tín còn phải trông chờ vào tiền sính lễ để đi hối lộ giám khảo mà! Cả nhà chúng ta đều trông chờ vào Bảo Tín đó! Mẹ, người không thể bỏ mặc Bảo Tín được!”
Khi nghe thấy những lời này, mọi người lại xôn xao.
Thì ra là vì để cho cháu trai mình có tiền hối lộ giám khảo mà Tô gia phải bán cháu gái.
Bà thím kia cũng giải thích: “Nhà chúng tôi không phải tự dưng mà muốn đem A Nhàn gả đi, thật sự là vì để lo tiền cho Bảo Tín, ngày mai Bảo Tín sẽ thi cảnh sát đó.”
“Cần 2000 tệ để hối lộ giám khảo, nhà chúng tôi lấy đâu ra?”
“Kim Nha Vinh có thể cho chúng tôi 2000 tệ sính lễ, Bảo Tín có số tiền này là có thể thi đậu trường cảnh sát! Sau này Bảo Tín làm cảnh sát, cả nhà chúng ta đều sẽ được chiếu cố!”