Cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu:
“Bé Hoắc Huy, mình có thể bàn với nhau một chuyện không?”
Cậu bé tròn mắt nhìn cô, tựa như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay trên đỉnh đầu mình.
Cậu từng thấy các bạn nhỏ trong lớp được mẹ xoa đầu. Đó là một cảm giác mà cậu vừa khát khao, vừa không thể tưởng tượng.
Nhưng ngay lúc này, cậu cảm nhận được rồi.
Cậu chớp chớp mắt, ngoan ngoãn đáp:
“Dạ, chuyện gì ạ?”
Giọng nói trẻ con mềm mại, còn kéo dài âm cuối, đáng yêu vô cùng.
Doãn Nhu mỉm cười:
“Chuyện là thế này, cô chưa từng làm mẹ bao giờ, đây là lần đầu tiên. Vậy nên trong thời gian tới, nếu cô có làm gì khiến con không vui, con hãy nói cho cô biết nhé? Nếu cô sai, cô sẽ sửa. Còn nếu cô không sai, thì mình sẽ cùng nhau bàn bạc, được không?”
Vừa nói, cô vừa rút tay lại.
[Bình luận:]
Tự nhiên thấy quý Doãn Nhu rồi nè.
Nhìn cô ấy cũng đâu có tệ đâu ta?
Đang cố tình làm màu trên sóng truyền hình đúng không? Bé con còn nhỏ xíu, sao hiểu được mấy chuyện này!
Chuẩn luôn, chắc chắn là diễn thôi.
Nói nhiều quá, nhanh nhanh đón bé đi, các thí sinh khác đang chờ kìa!
Không muốn xem cảnh của Doãn Nhu, chuyển nhanh đi!
Ngay khoảnh khắc Doãn Nhu thu tay về, Hoắc Huy có chút lưu luyến, suýt nữa thì vươn đầu ra để giữ lại.
Nhưng đây mới là lần đầu tiên gặp nhau.
Dù có mạnh dạn hơn các bạn nhỏ khác, cậu vẫn cảm thấy hơi e dè khi đứng trước một người lạ.
Nghe cô nói xong, cậu rất hiểu chuyện gật đầu:
“Được ạ! Nhưng mà… con cũng có một chuyện muốn nói.”
Cậu nghiêm túc tiếp lời:
“Mẹ không được ép con làm mai đâu đó! Nếu… nếu mẹ nhất định ép con, thì… con cũng sẽ suy nghĩ lại!”
Nói xong, cậu bối rối vò tóc, trông như đang đau đầu vì chuyện này vậy.
Doãn Nhu sững sờ.
Không chỉ cô, mà cả phòng livestream cũng lặng đi vài giây.
Kể cả MC Dương Lỗi cũng nghẹn lời.
“Phụt…”
Một nhân viên hậu trường không nhịn nổi, bật cười thành tiếng.
Ngay sau đó, bình luận nổ tung:
[Bình luận:]
HAHAHAHAHA!
Sao tự nhiên bé lại nói câu này vậy chứ?!
Chắc là ở nhà có ai đó bị ép đi xem mắt suốt ngày.
Đi ngang qua với tư cách một người bị mẹ giục đi xem mắt hằng ngày…
Tui cũng bị giục đây, mệt ghê!
Bé con sao tự nhiên nói vụ xem mắt vậy? Giá mà Doãn Nhu hỏi kỹ thêm chút!
Muốn biết lý do ghê.
Muốn biết +1!
—
Đúng lúc này, Doãn Nhu và bình luận dường như tâm linh tương thông.
Cô nhịn cười, nhẹ nhàng hỏi:
“Tiểu Huy, con biết xem mắt nghĩa là gì không?”
Câu hỏi vừa dứt, bình luận lại bùng nổ lần nữa:
[Bình luận:]
Mọi người đoán thử xem, bé có biết không?