[Bình luận:]
Chắc chắn Doãn Nhu tập luyện thường xuyên, nếu không thì thể lực không thể tốt như vậy. Các thí sinh khác đều thở hồng hộc, chỉ có cô ấy là vẫn giữ được nhịp thở ổn định.
Thật không thể tin nổi cô ấy lại dẫn đầu. Cái nhìn của tôi về cô ấy thay đổi rồi.
Con gái mà tập luyện chăm chỉ như thế này, thực sự rất cuốn hút.
Cứ tưởng cô ấy bị đóng băng suốt một năm qua rồi buông xuôi luôn chứ, hóa ra không phải.
Mọi người nhìn đi, phiếu của Doãn Nhu đã vượt 10 triệu, trong khi ba thí sinh còn lại gần như không tăng thêm phiếu nào.
Ai có mắt cũng nhìn ra được rằng cô ấy chắc chắn sẽ giành quán quân.
Dòng bình luận bắt đầu nghiêng hẳn về một phía. Từ con số 200.000 phiếu ban đầu, Doãn Nhu nhanh chóng vượt qua mốc 10 triệu chỉ trong vòng hơn 10 phút, tốc độ này quả thực rất nhanh. Nhưng lý do khiến nó nhanh như vậy cũng có căn nguyên:
Thứ nhất, khi chương trình vừa bắt đầu, số lượng khán giả còn ít. Đến thời điểm hiện tại, hơn 10 giờ đêm, lượng người xem tăng mạnh.
Thứ hai, Doãn Nhu luôn dẫn đầu trong thử thách leo cầu thang và ngày càng bỏ xa các thí sinh khác. Kết quả này không thể bị đảo ngược, khiến mọi người đổ phiếu cho cô.
Quả nhiên, mười lăm phút sau, đúng 10 giờ 15 phút, Doãn Nhu đã leo lên tầng 18. Vừa bước lên, cô lập tức thấy một nhóm nhân viên chương trình, bao gồm quay phim, phóng viên và đạo diễn đang chờ sẵn.
Nhân viên cười nói: "Chúc mừng cô Doãn đã giành hạng nhất trong thử thách leo cầu thang!"
Cùng lúc đó, MC phòng phát sóng chính, Dương Lỗi, cũng thông báo: "Người chiến thắng của thử thách đã xuất hiện! Cổng bình chọn sẽ đóng ngay bây giờ. Hãy tiếp tục ủng hộ trong thử thách tiếp theo!"
Mặc dù cổng bình chọn đã đóng, nhưng kết quả vẫn được hiển thị.
Kết quả cuối cùng, Doãn Nhu giành được hơn 15 triệu phiếu. Tuy không phải đứng nhất về số phiếu bầu vì cô không có fan riêng, nhưng tất cả số phiếu này đều từ khán giả trung lập mà ra. Trong khi đó, các thí sinh khác đều sở hữu hàng chục triệu người hâm mộ. Nhưng dù sao, số phiếu không ảnh hưởng đến kết quả thử thách.
Doãn Nhu hít sâu một hơi, giọng có chút mệt mỏi: "Cảm ơn mọi người."
Leo 18 tầng lầu thực sự không dễ dàng. So với tập gym hay chạy bộ, leo cầu thang còn vất vả hơn nhiều, đặc biệt là áp lực lên chân.
Phóng viên đồng hành tò mò hỏi: "Cô có thường xuyên tập luyện không? Thể lực tốt thật đấy!"
Doãn Nhu gật đầu: "Từ khi vào nghề, trừ khi có việc bận, tôi đều dành ít nhất 3–4 ngày mỗi tuần để tập thể thao."