Toàn bộ con người anh toát lên vẻ lạnh lùng, cấm dục.
"Ting..."
Tiếng thông báo tin nhắn từ WeChat vang lên. Người đàn ông liếc nhìn màn hình, thấy tên người gửi là "Bà Đường". Anh thản nhiên cầm điện thoại lên và mở tin nhắn.
Bà Đường cũng chính là mẹ anh, Hoắc phu nhân - họ Đường.
Bà Đường: Con trai, đây là link cuộc thi của Huy Huy, con vào bỏ phiếu giúp mẹ Huy Huy một phiếu nhé. À, mẹ của Huy Huy tên là Doãn Nhu, chính là mẹ thực tập của Huy Huy trong chương trình "Mẹ và Bé". Đừng bỏ nhầm phiếu đấy!
Hoắc Liên Quân dừng mắt lại vài giây ở cụm từ mẹ Huệ Huệ, rồi quyết định phớt lờ. Nếu anh hỏi bà Đường về cách xưng hô này, chắc chắn không thể giải quyết trong vài phút. Nhưng nếu cứ làm theo lời bà Đường, thì chỉ mất vài giây. Cân nhắc giữa hai điều, anh dứt khoát mở đường link, ngay lập tức bị kéo vào livestream của Mẹ và Bé.
Ngay khi bước vào phòng phát trực tiếp, những dòng bình luận dày đặc trên màn hình khiến anh nhíu mày. Anh liếc một cái liền thấy bảng bình chọn ở góc phải màn hình.
Hạng 1: Giang Vân Lan – 16,89 triệu phiếu
Hạng 2: Hạ Ngôn – 16,32 triệu phiếu
Hạng 3: Phó Tinh Linh – 9,6 triệu phiếu
Hạng 4: Doãn Nhu – 2,6 triệu phiếu
Sau khi nhìn thoáng qua số phiếu của Doãn Nhu so với ba thí sinh còn lại, Hoắc Liên Quân hiếm hoi dành ra vài giây để chú ý đến cô.
Trên màn hình, một người phụ nữ dáng người mảnh mai, đường nét tinh tế, đang nỗ lực leo cầu thang.
Thực ra, Hoắc Liên Quân không biết rằng, số phiếu hiện tại của cô đã tăng hơn rất nhiều so với lúc đầu. Khán giả bắt đầu đổ phiếu cho cô vì thấy cô dẫn trước rõ ràng trong phần thi leo cầu thang. Với khán giả trung lập, đương nhiên họ sẽ chọn thí sinh có khả năng giành chiến thắng cao nhất.
Trong số bốn người, Doãn Nhu luôn giữ vị trí dẫn đầu. Cơ thể nguyên chủ vốn có sức bền cực tốt, nhờ rèn luyện nhiều năm mà thành.
Lúc bắt đầu, khoảng cách giữa các thí sinh không quá lớn. Dù Doãn Nhu dẫn trước, nhưng cách biệt không đáng kể. Cuộc đua có tổng cộng 18 tầng lầu, 5 tầng đầu tiên vẫn chưa thể hiện rõ sự chênh lệch. Nhưng từ tầng thứ 6 trở đi, khoảng cách dần nới rộng. Và dù khoảng cách ngày càng xa, Doãn Nhu vẫn giữ vững vị trí đầu tiên, thậm chí còn kéo dài khoảng cách với ba người còn lại.
Khi Doãn Nhu lên đến tầng thứ 10, người đứng thứ hai là Phó Tinh Linh. Ở tầng 8 là Giang Vân Lan, tầng 7 là Hạ Ngôn.