[Thập Niên 70] Lão Đại Ở Mạt Thế Mang Không Gian Đến Niên Đại Văn

Chương 3.1: Không gian mua sắm

Cô mở một quyển bách khoa toàn thư về thuốc trung y ra, định xem thử. Nhưng vừa mới đi tới bàn đọc sách, ngồi xuống thì cô phát hiện có một cái máy tính để trên bàn sách. Phó Hiểu tò mò mở ra, cô không ôm hi vọng được lên mạng nhưng căn biệt thự này có điện nên cô muốn xem xem có thể khởi động máy được hay không.

“Ting…”

Tiếng khởi động máy vang lên, đôi mắt mèo của Phó Hiểu trở nên sáng lấp lánh.

Tiếng khởi động máy vang lên, Phó Hiểu lại nhìn thấy một điều kỳ diệu.

“…”

Phó Hiểu ngạc nhiên nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt. Cái máy tính này,,.

Trên giao diện máy tính chỉ có hai phần mềm. Một cái là máy móc, vừa mở ra thì thấy là thiết lập hình dạng của máy móc, ví dụ như bạn có thể lấy bắp từ trong máy ra dưới hình dạng bột bắp hay là hạt bắp đều được.

Còn có một phần mềm nữa tên là hệ thống mua sắm, vừa mở ra đã thấy muôn màu muôn vẻ đồ dùng, cái gì cũng có.

“Ha ha ha ha.”

Phó Hiểu không khỏi mỉm cười, vậy thì không cần đi tìm chỗ mua súc vật nữa. Bên trong hệ thống mua sắm này có đủ loại gà, vịt, ngỗng, trâu, dê, heo. Cần chủng loại gà gì cũng có, gà đẻ trứng, gà để thịt, gà rừng đều có. Cô đưa hết toàn bộ súc vật mà mình muốn vào danh sách mua sắm, bấm mua nhưng giao diện lại nhắc nhở tài khoản không đủ, phải nạp phí.

Nạp như nào?

Cô lấy một trăm đồng tiền từ trong hộp ra, trên máy tính nhắc nhở: Xin hãy sử dụng tiền vàng để giao dịch.

Chỉ có thể dùng tiền vàng thôi sao?

Phó Hiểu lấy hai thỏi vàng từ tầng hầm ra, để lên trên bàn, nhấn nạp phí. Ngay sau đó hai thỏi vàng lập tức biến mất, trên màn hình hiện chữ nạp phí thành công, tài khoản có 200000 đồng, cụ thể là đổi như nào thì tôi không biết, cũng không biết nên hỏi ai!

Cứ thử mua trước đã, xem xem hai thỏi vàng có thể mua được bao nhiêu đồ là biết ngay.

Cô mua mười con gà đẻ trứng, mười con gà để thịt, mười con vịt đẻ trứng thả ra vườn.

Sau đó cô mua tiếp một con bò sữa, cô con trâu, một con dê cái và một con công cái bỏ vào trong chuồng.

Mua thêm hai con heo bỏ vào trong chuồng heo.

Cô tìm thấy mấy loại trái cây trong không gian không có trên hệ thống mua sắm, có dâu tây, cherry, sầu riêng nên trực tiếp mua một ít về để trồng.

Phó Hiểu thao tác một hồi thì cảm giác được cái máy tính này có thể thao tác toàn bộ không gian.