Nuôi Thái Tử Làm Ngoại Thất, Ta Tiêu Tốn Vạn Lượng Hoàng Kim

Chương 2.3: Cố ý đến gần

Bên cạnh, một thị vệ trẻ tuổi ánh mắt đầy khinh miệt, nhìn lướt qua cổ áo hỗn độn của Tiêu Thần, giọng cười cợt: “Tiểu Hầu gia không để mắt tới ngài thì chính là không để mắt. Ngài dây dưa mãi như vậy, chẳng phải tự hạ thấp chính mình sao?”

Ánh nhìn của hắn ta đầy sự khinh rẻ, lại ẩn giấu một tia da^ʍ ý. Tiêu Thần thừa hưởng dung mạo từ mẫu thân tuyệt sắc, nước da trắng ngần còn hơn cả nữ nhân, quả thật khiến không ít người động tâm.

Bắc Đường Quốc từ quý tộc cho tới thương nhân, nam phong thịnh hành đã lâu, mà chuyện này không tách rời sự hoang da^ʍ vô độ của Bắc Đường Hoàng đế.

Thị vệ trẻ tuổi cười khẩy, ánh mắt tham lam như nuốt lấy hình bóng thiếu niên: “Nếu Cửu Hoàng tử ngài còn không thỏa mãn, thuộc hạ rất sẵn lòng hầu hạ ngài một phen!”

Tiêu Thần cúi đầu, đôi mày nhíu chặt, tay kéo lại cổ áo, giấu đi sự run rẩy. Hắn cố gắng bước qua bọn họ, tránh xa những ánh mắt xâm lấn.

Nhưng thị vệ trẻ chẳng chịu buông tha, một tay túm chặt lấy cánh tay hắn, giọng nói trơ trẽn:

“Điện hạ, ngài trốn cái gì chứ? Không phải ngài vẫn mong người ta để ý sao?”

Thị vệ trung niên đứng bên cạnh, chỉ nhướng mày cười cợt, giọng điệu mỉa mai: “Lý Bình, ta không biết ngươi cũng thích chơi mấy trò như vậy.”

Ánh mắt ông ta mang theo chút hứng thú, hoàn toàn không có ý định can ngăn.

Tiêu Thần gạt mạnh tay Lý Bình ra, ánh mắt đầy lửa giận, giọng nói vang lên, mang theo sự khinh miệt: “Cút! Ngươi buông tay bổn điện!”

Cảm giác ghê tởm dâng lên trong hắn, lan từ dạ dày tới tận toàn thân. Lúc Thẩm Quân Hy chạm vào hắn, hắn chỉ cảm thấy sợ hãi. Nhưng khi kẻ này chạm vào, hắn không thể kìm nén cảm giác buồn nôn, ghê tởm đến cực điểm.

“Ha ha ha… Điện hạ? Ngươi tính là điện hạ gì chứ?” Lý Bình cười lớn, giọng điệu càng thêm trơ trẽn. “À, không đúng, mẫu thân ngươi là Thần phi mà. Nhưng chẳng phải Thần phi bị đồn là lσạи ɭυâи với thân huynh sao? Ngươi là cái điện hạ do ngoại cữu phong lên ư?”

Tiếng cười nhạo vang vọng, ánh mắt Lý Bình đầy chế giễu, nhìn thiếu niên đang cúi đầu nôn khan bên gốc mai. Hắn ta giận dữ nhổ một ngụm nước bọt về phía chân Tiêu Thần.

Từ lâu, trong cung đã lan truyền tin đồn Thần phi khi còn trẻ từng có quan hệ lσạи ɭυâи với thân huynh, sau đó bị đưa đi hòa thân ở Bắc Đường. Nàng mang thai từ trước, trở thành trò cười cho cả triều đình.

Bỗng, một giọng nói lạnh băng vang lên trên cao: “Hôm nay các ngươi rảnh rỗi lắm sao?”

Không ai biết từ khi nào, Thẩm Quân Hy đã nằm trên nóc mái ngói đen của Mai viên, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống cảnh tượng trong sân.

Từ trên cao, nàng như một vị thần uy nghiêm, ánh nhìn đầy khinh miệt lướt qua từng người.