Vô Tình Mang Thai Con Của Anh Trai Crush

Chương 30: Chuyển về nhà họ Yến

Sau khi đưa cơm xong về lại nhà họ Yến, buổi tối, Yến Tùy gọi Dư Lật online cùng chơi game với mình.

Phó bản đầu tiên đánh được một nửa, Yến Tùy trầm ngầm hôi lâu, thử thăm dò bảo: “Cá Nhỏ, không thì cậu tới nhà mình ở đi.”

Dư Lật sửng sốt, thao tác của nhân vật cũng ngừng một chút: “Ơ, sao đột nhiên lại nói tới chuyện này?”

Lúc gần đến nghỉ hè, biết cậu muốn ở lại thành phố Y làm thêm, Yến Tùy đã từng lên tiếng mời cậu đến nhà họ Yến ở.

Nhưng Dư Lật cảm thấy như vậy không hay lắm. Hơn nữa cậu cũng sợ ở chung với Yến Thời Đình cho nên đã từ chối rất quyết liệt.

Yến Tùy thở dài: “Tiểu khu cậu đang ở kia quá cũ, trị an cũng không tốt.”

“Cậu không thích lướt mạng nên có lẽ không biết. Tối qua sau khi game streamer kia livestream bạo lực gia đình ở phòng bên rồi, rất nhiều người tới xem. Tới sáng nay, gã đàn ông xong vào nhà ẩu đả vợ trước cũng từng lên hotsearch một lần đấy.”

“Cậu bị streamer kia chụp được bóng lưng, mấy streamer muốn bú fame khác có lẽ sẽ tới phụ cận tiểu khu nhà cậu phục kích đấy.”

Dư Lật nghe vậy, nhẹ nhàng nhíu mày.

Yến Tùy phân tích rất đúng, bây giờ trên mạng không thiếu nhất là những người muốn ké fame để nối tiếng.

Đến lúc đó, cuộc sống sinh hoạt của cậu sẽ phiền phức hơn rất nhiều.

Đúng rồi, tí nữa cậu phải nhắc nhở chị Vưu mới được.

Yến Tùy vẫn còn đang tiếp tục khuyên bảo: “Bây giờ còn hai mươi ngày nữa mới khai giảng, cậu lại đi tìm phòng trọ nữa cũng không tiện lắm, cứ ở nhà mình luôn đi.”

Dư Lật có chút do dự: “Nhưng mà…”

Yến Tùy vội vàng ngắt lời: “Anh mình cũng đồng ý rồi.”

“Nếu cậu vẫn còn băn khoăn, thế thì cứ trả tiền thuê trọ cho mình theo số tiền cậu thuê ở tiểu khu kia là được.”

Dư Lật buồn cười: “Thế có mà mình được hời lớn rồi à.”

“Chúng ta là bạn tốt của nhau cơ mà!” Yến Tùy kêu to “Cậu còn nói mấy thứ này với mình!”

“Ha ha ha ha.”

Dư Lật cười thành tiếng, tâm trạng nặng nề suốt một ngày giờ phút này đã tốt hơn rất nhiều.

Cậu nghĩ nghĩ, không từ chối ý tốt của Yến Tùy nữa: “Vậy ngày mai mình quay về dọn đồ qua.”

“Cảm ơn cậu, Yến Tùy.”

Lúc này Yến Tùy mới hài lòng, hừ hừ vài tiếng.

Sáng sớm hôm sau, quản gia Hà biết Dư Lật phải quay về thu dọn đồ đạc liền phân tài xế đưa cậu đi.

Khu chung cư cũ quản lý không nghiêm lắm, tài xế lái xe đưa Dư Lật tới tận dưới lầu.

Trước khi lên làu, Dư Lật nhìn thấy bóng người đang đứng ở phụ cận tòa nhà livestream kia, miệng đầy căm phẫn mắng chửi chồng trước của chị Vưu.

Dư Lật đoán đấy chính là mấy người muốn ké fame mà Yến Tùy đã nói, vội vàng thu ánh mắt lại, bước nhanh lên lầu.

Tối qua cậu đã nhắc nhở chị Vưu, hôm nay chị ấy đã tới nhà bạn bè tránh đầu sóng ngọn gió rồi. Hình như streamer kia cũng không ở nhà, trong phòng im ắng.

Dư Lật vừa thu dọn hành lý chẳng có bao nhiêu của mình, vừa gọi điện thoại cho ông chủ quán bar xin nghỉ việc.

Nếu bây giờ cậu tới nhà họ yến ở, tối đi làm thêm thì không tiện nữa.

Phần công việc cắt trái cây kia, ông chủ thấy cậu là sinh viên mà đi làm thêm nên chỉ trả lương mười sáu tệ một tiếng.

Nghỉ việc rồi cũng chẳng có gì tiếc nuối.

Hành lý thu dọn cũng hòm hòm rồi, Dư Lật nghe thấy trong phòng khách truyền tới tiếng động.

Đi ra cửa phòng, phát hiện là cô chủ nhà cứ đang càm ràm mãi.

“Tên khốn nạn kia, phá cửa nhà tôi thành thế này đây.”

“Haiza, nguyên cửa này phải đổi hết thôi.”

bà đang nói chính là cửa phòng Dư Lật.

cả nhà bà chủ không ở trong tiểu khu này, lúc chuyện tối hôm trước xảy ra, bà ấy không hề biết gì cả.

mãi tới tối hôm qua, bà nói chuyện với bạn già của mình, đột nhiên bạn già nói tới chuyện của chị Vưu.

Lúc này cô chủ nhà mới chạy qua đây xem một cái, không ngờ vừa mới bước chân vào cửa tí nữa thì bị cánh cửa đầy vết dao chém kia dọa cho ngất xỉu.