Mệnh Còn Hai Năm, Thiên Kim Giả Nổi Điên Xé Kịch Bản

Chương 28: Cũng là người có mệnh khổ

"Cả gia đình họ sống trong một trang trại."

"Là con gái duy nhất trong gia đình có trí lực bình thường, tứ chi lành lặn, cô bé năm tuổi đã phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc gia đình và livestream kiếm tiền."

"Vì cô bé chỉ mới năm tuổi nên mọi người gọi là Tiểu Ngũ. Cô bé từng giới thiệu tên mình là Tiểu Thúy."

"Bây giờ fan trong phòng livestream đều gọi cô bé là con gái nhỏ."

"..."

Nam Tri Phong nghe xong, tim như vỡ vụn. Con gái yêu quý của cô ấy từ khi sinh ra luôn được nâng niu, sao chịu nổi những công việc như vậy?

Chu Dực vốn định gọi cô ấy là bà Phó nhưng nghe những gì Khương Vụ nói, lại nhìn Khương Thanh Việt đang ôm cô ấy với ánh mắt đầy đau lòng, anh đổi cách xưng hô.

"Chị Tri Phong, Tiểu Tinh Tinh rất thông minh và có vẻ sẽ làm công việc livestream này lâu dài."

"Hiện tại con bé đang an toàn."

Khương Vụ đã cầm điện thoại của Chu Dực, lướt qua thông tin về những món quà: "Cô bé livestream 13 ngày, tiền quà tặng đã hơn một triệu tệ."

"Với độ hot hiện tại, thu nhập mỗi tháng vài trăm ngàn đến hàng triệu tệ là hoàn toàn khả thi."

"Hơn nữa cô bé đi theo phong cách livestream chậm, tập trung vào việc chăm sóc gia đình khiến mọi người yêu mến. Fan sẽ tiếp tục ủng hộ cô bé."

"Trong vài tháng tới, thu nhập của cô bé chắc chắn sẽ chỉ tăng lên chứ không giảm."

Cùng là streamer, Khương Vụ thực sự ngưỡng mộ.

Chu Dực cũng vậy.

"Với thành tích như thế, công việc này cô bé có thể làm rất lâu."

"Tôi vừa xem bói cho Tiểu Tinh Tinh. Mệnh con bé chưa đến lúc tận, tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng."

[Nhưng cô bé cũng là người có mệnh khổ.]

[Nếu không ngăn cản Nam Tri Phong nhảy lầu hôm nay, cô ấy đã chết.]

[Hai tháng sau, cô bé sẽ đọc tin tức về cái chết của mẹ mình.]

[Cô bé sẽ cố gắng trốn khỏi tổ chức lừa đảo nhưng vì còn quá nhỏ, chưa trốn được xa đã bị bắt lại.]

[Cô bé rất cứng đầu, trốn liên tục rồi lại bị bắt, cuộc sống trong tổ chức cực kỳ khổ sở, thương tích đầy mình không lúc nào lành.]

[Phải đến năm 14 tuổi, cô bé mới trốn về thành phố Hải, tìm dì họ và bố ruột để trả thù cho mẹ.]

[Khi đó dì họ và bố ruột của cô bé đã dùng tài sản của mẹ con cô bé để trở thành tỷ phú.]

[Nhưng cô bé quá yếu, cuối cùng cũng chỉ là đi chịu chết, bị hại khi còn quá nhỏ.]

Khương Thanh Việt và Chu Dực nghe thấy tiếng lòng của Khương Vụ, mắt cả hai đỏ hoe, trong lòng thề nhất định phải cứu Tiểu Tinh Tinh về.

Khương Thanh Việt vỗ vai Nam Tri Phong để trấn an: "Tri Phong, anh hứa sẽ giúp em cứu Tiểu Tinh Tinh về."

Chu Dực nói: "Chị Tri Phong, chị yên tâm, tôi sẽ dốc hết sức để đưa con bé trở về."

Chu Dực vốn là đặc nhiệm hình sự, đã nhận ra một số vấn đề quan trọng và nhắc nhở:

"Tiểu Tinh Tinh bị bắt cóc, những kẻ bắt cóc chắc chắn không muốn con bé bị nhận ra."