Tạ Bạch Lộ: "..." Lúc này đừng có thêm mắt nữa, ở đây đã đủ nhiều mắt lắm rồi!
Nàng không nhìn vào đôi mắt mới xuất hiện của Tiểu Tinh, tự tin gật đầu: "Đương nhiên, ta còn sống một ngày thì ngươi còn thêm một ngày. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không được phản bội ta nữa."
Tiểu Tinh đã bị Tạ Bạch Lộ lừa gạt đến mức không biết trời trăng mây gió là gì, thế giới này vốn đã tin vào mấy thứ nhân quả báo ứng, thêm một con cưng của vận may thì có sao? Hơn nữa, nàng thực sự đã ba lần bốn lượt thoát khỏi tên sát thần Lăng Tùng vì nhiều lý do khác nhau!
Nó trịnh trọng nói: "Ngươi yên tâm, sau này ta sẽ không nghĩ đến chuyện đổi chủ nhân nữa. Từ nay về sau ngươi chính là chủ nhân mới của ta!"
Tạ Bạch Lộ gật đầu, đúng lúc này nàng và Tiểu Tinh bỗng để ý thấy một nhóm tu sĩ ở đằng xa. Nàng quay đầu nhìn Tiểu Tinh, mỉm cười thần bí: "Thấy chưa, ta đã nói ta là con cưng của trời mà? Chuyện đánh bại Mục Ma không nhất thiết phải tự mình ra tay."
Tiểu Tinh liên tục gật đầu, lần này nó đã hoàn toàn tin tưởng, nếu không thì làm sao những người này lại xuất hiện trong lãnh vực tà ma cùng với nàng? Chẳng phải là trời cao đã đưa họ đến để giải cứu nàng sao? Cũng giống như lão già kia là do trời cao đưa đến để giải quyết tình cảnh khó khăn do tên điên kia gây ra, mà tên điên kia lại do trời cao đưa đến để giải quyết tình cảnh khó khăn do Tiền Lãng gây ra.
Tạ Bạch Lộ cảm nhận được cảm xúc tràn đầy niềm tin từ Tiểu Tinh, vô cùng hài lòng.
Bản thân nàng đương nhiên không tin vào cách nói con cưng của vận may, nếu không phải nàng chưa bao giờ bỏ cuộc nằm xuống đất chờ chết, nàng cũng không tin mình có thể sống đến bây giờ. Chỉ là vì nàng không từ bỏ, cộng thêm một chút may mắn mà thôi.
Nhưng Tiểu Tinh không nghi ngờ là được rồi, nếu nó tin thì nó sẽ dốc hết sức giúp đỡ "con cưng của vận may" là nàng, mà sự nỗ lực hết mình của nó sẽ trở thành một phần "vận may" của nàng.
Sau khi thay đổi thái độ, Tiểu Tinh làm việc tích cực hơn hẳn, nó chủ động nhắc nhở Tạ Bạch Lộ rằng trong nhóm tu sĩ kia có cả Trúc Cơ và Luyện Khí, người có tu vi cao nhất trong số đó là Trúc Cơ đỉnh phong. Cũng may thần thức bị hạn chế trong lãnh vực tà ma nên chỉ cần Tạ Bạch Lộ trốn kỹ thì quan sát ở gần cũng sẽ không bị phát hiện.
Tạ Bạch Lộ đã từng trải qua một trận ẩu đả ở thế giới mới, người cứu nàng cũng có thể muốn gϊếŧ nàng, cho nên nàng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.
Trước tiên nàng định trốn sang một bên rồi quan sát xem nhóm người này định làm gì.
Nhóm người kia đang ngồi nghỉ ngơi, còn Tạ Bạch Lộ và Tiểu Tinh nhỏ giọng trò chuyện về tà ma và lãnh vực tà ma từ xa.
Tiểu Tinh nói với Tạ Bạch Lộ, vào thời viễn cổ, trên mảnh đại lục này có rất nhiều loại tà ma. Tà ma là cách gọi chung của một loại quái vật, mỗi loại đều có năng lực đặc biệt riêng, điểm chung là đều có thể tạo ra lãnh vực tà ma của riêng mình. Cho dù tu sĩ lợi hại đến đâu, nếu không tìm được tà ma để tiêu diệt thì cũng sẽ bị nhốt đến chết trong lãnh vực tà ma.
Nếu tà ma vẫn luôn chiếm cứ đại lục thì nhân loại sẽ không thể trở thành bá chủ của tự nhiên. Tà ma từng hoành hành ngang ngược đã bị một nhân vật có năng lực phi thường dùng cách nào đó đuổi ra khỏi đại lục, chỉ còn lại rất ít tàn dư cũng dần dần suy yếu theo thời gian, không thể gây ra nguy hại lớn cho Tu chân giới.
Tạ Bạch Lộ: Hiểu rồi, tà ma chính là khủng long.
Tà ma có rất nhiều loại, lợi hại nhất là Huyết Ma, còn Mục Ma là loại tương đối vô hại. Nhưng tà ma lợi hại đã trở thành truyền thuyết, và Mục Ma vẫn có một mức độ nguy hiểm nhất định đối với tu sĩ cấp thấp.
Mục Ma nguy hiểm không phải vì khó đánh mà là vì không tìm thấy được bản thể của nó. Khắp nơi trong lãnh vực Mục Ma đều là mắt, những con mắt này không phải để trang trí mà chúng có thể truyền lại hành tung của kẻ xâm nhập cho Mục Ma. Nếu ai đến gần nó thì nó sẽ lập tức đổi chỗ khác, không ai có thể tìm thấy được.
Mọi thứ trong lãnh vực Mục Ma đều mọc mắt nên không thể ăn, nếu ăn vào sẽ khiến tinh thần hỗn loạn. Tu sĩ bị nhốt trong đó cuối cùng sẽ chết vì đói khát, hoặc tinh thần hỗn loạn rồi chết, trở thành chất dinh dưỡng cho Mục Ma.
Tạ Bạch Lộ nhìn túi trữ vật của mình, lương khô và nước bên trong chỉ đủ cho nàng ăn một bữa. Mấy ngày nay nàng đều hành động trong rừng núi hoang vu, hoàn toàn không có cơ hội bổ sung.