Chợ đông nghịt người, ồn ào náo nhiệt, nhưng may mắn là hàng hóa ở đây đều niêm yết giá rõ ràng, cậu không cần phải mất công mặc cả.
Nghĩ đến 13.7TB dữ liệu trong máy tính, Cố Đồ quyết định mua hai ổ cứng 20TB. Ổ cứng rất đắt, mỗi chiếc lên đến 1400 tệ, nhưng cậu cho rằng khoản tiền này rất đáng bỏ ra.
Kiến thức là vô giá.
Tận thế đến, toàn bộ hệ thống mạng sụp đổ, vô số thư viện bị thây ma chiếm đóng, hàng loạt tài liệu quý giá chìm vào quên lãng.
Nếu những người không biết nhóm lửa có trong tay tư liệu hướng dẫn, có lẽ họ sẽ sống sót lâu hơn trong thế giới này.
Cố Đồ mua hai ổ cứng cũng để đề phòng bất trắc, tránh trường hợp dữ liệu bị hỏng mất.
Ánh mắt cậu lướt qua cửa hàng, nhìn thấy những chiếc máy phát điện. Có ba loại: máy phát điện chạy dầu diesel, máy phát điện năng lượng mặt trời và máy phát điện quay tay.
Máy phát điện diesel ngay từ đầu đã bị loại bỏ, vì giá dầu hiện đang tăng vọt trên toàn thế giới. Sau tận thế, cả dầu diesel lẫn xăng đều trở thành tài nguyên khan hiếm mà ai cũng tranh giành, Cố Đồ chắc chắn không thể kham nổi.
Sau khi cân nhắc, cậu mua hai máy phát điện năng lượng mặt trời và một máy phát điện quay tay, tất cả đều là loại chất lượng cao, tổng cộng hết 2780 tệ.
Tiếp tục đi sâu vào cửa hàng, cậu lần lượt mua máy cưa gỗ, máy bào, máy đυ.c mộng cùng nhiều dụng cụ mộc khác, để sau này có thể tự làm đồ nội thất khi cần.
Ngoài ra, cậu còn mua khoan điện, cưa điện, rìu, xẻng, búa sắt... và mỗi loại đều lấy hai bộ.
Tổng số tiền cho dụng cụ mộc và công cụ thông thường là 6040 tệ.
Cuối cùng, Cố Đồ mạnh tay chi 3200 tệ mua một chiếc xe ba bánh chạy điện cũ. Chiếc xe này còn gần như mới, pin có dung lượng lớn, mỗi lần sạc đầy có thể chạy xa gấp 1.5 lần so với xe ba bánh thông thường.
Hầu hết món đồ cậu mua, chủ tiệm đều cam kết giao tận nhà.
Còn chiếc xe ba bánh...
Cố Đồ bình tĩnh nói: “Tôi biết lái, tôi có bằng.”
Ông chủ tiệm bật cười: “Nhóc con, biết cũng nhiều ghê đấy!”
Thế là, Cố Đồ cưỡi chiếc xe ba bánh về nhà.
Trong khu chung cư có hầm để xe, cậu cũng có một chỗ đậu xe riêng.
Vị trí này là ông ngoại cậu mua kèm theo căn hộ năm đó, nhưng suốt bao năm qua, Cố Đồ chưa từng sở hữu chiếc xe nào, nên chỗ đậu vẫn luôn bị bỏ không.
Cố Đồ lái xe ba bánh vào chỗ đậu của mình. Giữa một dãy ô tô sang trọng, chiếc xe ba bánh trông thật lạc lõng.
Thế nhưng cậu lại hài lòng gật đầu.
Về đến nhà, việc đầu tiên cậu làm là đi tắm. Sau đó cậu lại tự nấu một bát mì sợi.
Vừa ăn, cậu vừa chậm rãi mở điện thoại, tìm kiếm thông tin về lò mổ.
Chỉ vài giây sau, một địa chỉ hiện lên trên màn hình.
Ngón tay cậu lướt nhẹ qua số điện thoại liên hệ, do dự hồi lâu.
Mãi đến khi ăn xong, cậu mới hít sâu một hơi, rồi dứt khoát bấm gọi.
…
Lý Giang là chủ một lò mổ. Hai năm trước, lò mổ của ông đã trở thành lò mổ lớn nhất ở thành phố X, có một lượng khách hàng ổn định.
Ngay khi sự nghiệp đang thăng hoa, hố đen xuất hiện trên bầu trời Lam Tinh, thế giới rơi vào hỗn loạn.
Người ta đổ xô đi mua thực phẩm, giá lương thực không ngừng leo thang.
Lý Giang mải mê quản lý lò mổ, đến khi chợt nhớ ra cần tích trữ lương thực thì đã quá muộn, thực phẩm trở nên khan hiếm.