Đang lúc bế tắc thì nha hoàn Lan Chi bưng vào một ấm nước:
"Tiểu thư, nô tỳ theo phương thuốc mà người đã dạy trước đó, làm hai loại nước trái cây, một là vị hoa quế, còn lại là vị hoa hồng, người thử xem có hợp khẩu vị không?"
Mọi người trong thành đều thích uống các loại nước thơm.
Không chỉ là trà, mà còn có các loại nước đường, nước giải khát, nước trái cây,... rất được người dân trong kinh thành yêu thích.
Từ hoàng tộc, quý tộc cho đến dân thường, ai cũng thích uống một chén vào lúc rảnh rỗi, chỉ khác nhau ở nguyên liệu đắt rẻ.
Ở hai chợ Đông và Tây, các quán nước trái cây mọc lên như nấm.
Niệm Hề nhất thời cũng không thể biến ra tiền, chỉ đành tạm gác lại những lo lắng.
Một chén nước hoa hồng vừa chua vừa ngọt uống vào bụng, tinh thần cũng khá lên.
Lan Chi đứng bên cạnh, vô cùng ngưỡng mộ nói: "Tiểu thư thật là tài giỏi, sao có thể nghĩ ra được món nước trái cây ngon như thế này?"
Niệm Hề không mấy để ý: "Có ngon đến thế sao?"
Ở kiếp trước, nàng đã quen uống những loại nước thế này.
"Đương nhiên rồi!"
Lan Chi chỉ kém giơ tay lên thề: "Nô tỳ chưa từng uống qua loại nước trái cây nào như thế này, hương gạo kết hợp với mật ong, hoa quả và hương thơm đan xen, chua ngọt tươi mát, nô tỳ cũng không thể miêu tả rõ được hương vị này, chỉ cảm thấy uống xong trong lòng rất thỏa mãn."
Niệm Hề lúc này mới nhớ ra, kiếp trước, vì Bùi Kiệm thích uống các loại đồ uống này, mùa hè lại luôn khô nóng, nàng đã không ít lần thử sức chế biến các loại đồ uống.
Không chỉ là nước trái cây, mà còn có các loại như đá bào, đồ lạnh, đồ nóng… Nàng đã lật qua các sách cổ, tìm ra không ít công thức mới mẻ.
Nhưng những thứ nàng vắt óc làm ra, Bùi Kiệm luôn tỏ ra đạm mạc.
Niệm Hề cho rằng có thể là do không hợp khẩu vị của hắn.
Cho đến một lần tình cờ nghe được lời của Hứa biểu muội với ma ma bên người: "Biểu ca nói, chỉ có nước trái cây do ta tự tay làm mới có hương vị giống như ở nhà. Người khác làm huynh ấy uống không quen."
Nàng mới biết được, hóa ra là không hợp lòng hắn.
Nàng từng nghĩ sẽ mở một quán chuyên bán đồ uống cho phu nhân, tiểu thư, giúp họ giải khuây.
Lúc đó, Bùi Kiệm mới được thăng quan lên làm Hộ Bộ thượng thư, nàng chỉ vừa mới nói một nửa đã bị hắn lạnh lùng ngắt lời: "Không cần nàng phải xuất đầu lộ diện kiếm tiền."
Hiện tại…
"Lan Chi, làm thêm hai phần nữa đưa đến chính phòng."
Đôi mắt Niệm Hề sáng lên, bỗng nhiên nghĩ ra cách kiếm tiền để tặng trang sức cho biểu tỷ rồi!