Editor: Mon
Beta: Mèo Thích Ăn Cá
Khanh Khanh Tử Căng: 【A a a! Mối tình đầu của tôi, cuối cùng cũng trở lại! Phim có hai nam chính đấy! Tôi mong chờ quá!】
Người hâm mộ ngoài vòng của Bạch Tư Căng: 【Đồng ý với bạn trên! Tôi đã nói rồi, không ai xứng đáng với nhan sắc đỉnh cao của Tư Căng nhà chúng ta hơn đâu!】
Đang bình luận hòa hoãn: 【Mọi người không thấy sao? Ai sẽ đóng vai chính? Lạc đạo đấy, Lạc Lâm Uyên! Anh ấy đã tự viết tên mình vào rồi!】
Người đang "soi mói": 【Chuyện này thật sốc! Lạc đạo không phải trước giờ không bao giờ tham gia diễn xuất trong phim truyền hình sao?】
Fan cuồng nhan sắc 007: 【Trời ơi! Tôi chỉ muốn đắm chìm vào nhan sắc của Lạc đạo! CP Uyên-Căng đúng là không thể bỏ lỡ!】
Fan cuồng nhan sắc 007:【Các chị em, thiên đường dành cho hội mê nhan sắc đã tới! Hãy cùng tôi hét to: Uyên-Căng thật sự! Thật sự!!!】
---
Tư Căng vừa nướng xong cá, bước ra khỏi bếp thì phát hiện điện thoại của mình gần như phát nổ vì hàng loạt thông báo.
Cứ mỗi giây, hàng chục tin nhắn hiện lên, toàn là ảnh chụp màn hình và lời chúc “99”.
Tư Căng: "…"
Anh mở điện thoại, tìm được bài đăng của Lạc Lâm Uyên, và phát hiện Lạc đạo đã tự mình đóng vai công trong phim mới.
Đặt điện thoại xuống, anh quay lại bếp rửa sạch cá, khóa cửa, ngồi vào bàn, và mở điện thoại lên một lần nữa với ý định kéo Lạc Lâm Uyên vào danh sách đen.
“Vốn dĩ còn định nhân cơ hội này tiếp xúc với vài nam diễn viên chất lượng. Nhưng giờ thì tốt rồi, lại bị Lạc hồ ly chơi một vố.”
Tuy nhiên, trong lúc anh đang xem, tình hình trên mạng lại bất ngờ thay đổi.
Những lời chúc tụng không còn chiếm đa số nữa. Thay vào đó, làn sóng chỉ trích xuất hiện, đẩy bài đăng lên nhiệt độ nóng hơn.
---
Bình luận:
【Ghét nhất là quy tắc ngầm trong ngành giải trí! Bạch Tư Căng chỉ dựa vào khuôn mặt mà leo lên, có gì đáng để chúc mừng chứ? Quá ghê tởm!】
【Đúng vậy! Hắn vì vai nghệ sĩ dương cầm mà ngủ với Lạc Lâm Uyên, trước đây không biết đã hối lộ bao nhiêu đạo diễn rồi!】
【Cái gì mà “mối tình đầu quốc dân”? Đừng làm ô uế mắt tôi nữa! Tôi đề nghị phong sát Bạch Tư Căng ngay lập tức!】
【Tôi chúc Bạch Tư Căng rớt xuống lõi trái đất, xuyên qua hệ mặt trời, và biến mất khỏi vũ trụ!】
---
Ánh mắt Tư Căng khẽ thay đổi, anh theo các bình luận tìm được bài đăng từ tài khoản Tinh Đầu Điều, trong đó tiết lộ:
Ngày tuyển chọn diễn viên cho 《Dư Lương》, Bạch Tư Căng và Lạc Lâm Uyên tại cửa Hằng Tinh Truyền Thông thân mật như anh em, tạo nghi ngờ về quy tắc ngầm.
Bài viết còn đăng kèm hình ảnh “bằng chứng” – là cảnh anh và Lạc Lâm Uyên rời công ty.
Nhưng góc chụp cực kỳ xảo trá, hình ảnh bị chỉnh sửa nặng nề, khiến hai người như đang thân mật vai kề vai, tay trong tay, thậm chí gần như sắp hôn nhau.
---
Tư Căng bình tĩnh chặn tài khoản Tinh Đầu Điều, lưu ảnh và gửi đến email nội bộ để truy tìm người đăng.
Ngay sau đó, anh tìm ra tên người gửi bài – Tô Minh Triết.
Nhìn chằm chằm vào tên này
Nhìn vào tên hiển thị trên điện thoại, ánh mắt của Tư Căng dần trở nên nguy hiểm.
Có những người, dù có cơ hội sống yên ổn, vẫn cố tình tự tìm cái chết.
Vậy thì đừng trách hắn ra tay không nương tình.
Tư Căng không hề gỡ bài viết bôi nhọ trên Tinh Đầu Điều, ngược lại còn thêm một lớp bảo vệ, đảm bảo bài viết này dù thế nào cũng không thể bị xóa.
Sau đó, anh chụp màn hình hộp thư mà Tô Minh Triết đã dùng để gửi bài và gửi nó cho Giải trí Nhật báo.
Tin tức trong giới giải trí luôn có giá trị trong thời gian ngắn.
Rất nhanh, Giải trí Nhật báo đã công khai ảnh chụp màn hình của hộp thư, đồng thời đối chiếu với bài viết bôi nhọ trên Tinh Đầu Điều.
Cuối cùng, họ còn bổ sung video toàn cảnh ghi lại quá trình tuyển chọn diễn viên của Lạc Lâm Uyên.
Kèm theo dòng chữ: "Bạch Tư Căng và Lạc Lâm Uyên bị vu khống chuyện quy tắc ngầm. Hãy nhìn sự thật mà đánh giá!"
Cùng lúc đó, Lạc Lâm Uyên chia sẻ lại bài đăng của Giải trí Nhật báo và tuyên bố chính mình là quản lý mới của Tư Căng.
Anh cũng tuyên bố sẽ kiện Tinh Đầu Điều vì tội phỉ báng, đồng thời bảo vệ danh dự cho mình và nghệ sĩ của mình.
Chỉ trong vòng một giờ, video ghi lại quá trình tuyển chọn diễn viên mà Giải trí Nhật báo công bố đã đạt hơn 1 tỷ lượt xem.
Càng có nhiều chuyên gia đứng ra phân tích:
Từ khí chất, hình tượng đến tài năng của Tư Căng, tất cả đều vượt xa Tô Minh Triết không chỉ một bậc.
Chẳng mấy chốc, dư luận trên mạng bắt đầu xoay chiều.