Nemo biết bây giờ cậu không thể hoàn toàn cởi bò phòng bị làm đối phương hoàn toàn tín nhiệm cậu nhưng mà, cậu tin rằng với thành ý của mình, cậu nhất định phải biến một người như vậy trở thành bạn của mình.
Nemo: "Làm bạn với tôi nhé."
Thiếu niên: Từ chối."
Nemo: "Vậy, ít nhất hãy cho tôi biết tên của cậu đi."
Thiếu niên xử lý thi thể của sói một sừng, vừa làm vừa nói: "Không cho."
Nemo: "Vậy hả, tiếc thật, nhưng sau này nếu cậu đổi ý thì hãy đến dinh thự công tước Anas tìm tôi nhé, giới thiệu lại, tôi tên là Nemo Anas, em trai của công tước Anas."
Thiếu niên vác bộc chiến lợi phẩm lên vai rồi đi về phía bìa rừng, Nemo rõ ràng nghe thấy một tiếng chậc của đối phương.
"Thật là thất lễ làm sao! Sao ngươi có thể từ chối yêu cầu của thiếu gia hả?!"
Nemo: "Ethan! Đủ rồi."
Ethan còn định lôi người lại nhưng Nemo không cho nên anh đành lùi lại. Chờ khi bóng dáng của đối phương biến mất, Nemo mới nói: "Đó là một người đầy tiềm năng, đây chắc chắn không phải lần cuối cùng ta và y gặp nhau, tương lai sẽ còn gặp lại."
Nemo lại nói: "Nếu ta muốn y làm thuộc hạ, ta sẽ để ngươi bắt người lại, nhưng thứ ta muốn là tình bạn, thứ này a, không thể ép buộc được. Chúng ta cũng nên trở về thôi, anh trai nhất định đang trông chờ lắm đây."
Mà Nemo không ngờ tới chính là, lần nữa nghe đến tin tức của đối phương, hắn đã ở vị trí khác biệt như trời với đất so với bây giờ.
*
Xe ngựa chạy lộc cộc phi nhanh, thoáng cái cậu đã trở về dinh thự công tước Anas.
Nemo về tới nơi, bà Luna, ông Alexander liền rời đi, chỉ còn lại Ethan với nhiệm vụ hầu cận là còn ở lại. Nemo đang thắc mắc tại sao không thấy anh trai thì lão quản gia Albedo đã bước tới bẩm báo.
Albedo: "Thiếu gia Nemo, ngài công tước đã xuất phát đi đến thủ đô đế quốc để dự tiệc chúc mừng sinh thần của hoàng đế bệ hạ rồi. Trước khi đi ngài ấy nói, chính sự trong lãnh địa sẽ tạm thời do ngài giải quyết, nếu thật sự không giải quyết được thì để lại, chờ ngài công tước trở về rồi làm sau."
Nemo nghe phát liền biết ý đồ của anh trai: "Anh ấy muốn rèn luyện cho ta ư? Nếu vậy thì được thôi, ta sẽ chăm chỉ xử lý tốt vấn đề lãnh địa."
Albedo: "Vậy, tôi sẽ đưa văn kiện đến thư phòng của ngài."
Nemo: "Được."
*
Trong thư phòng riêng cả cậu, đây là nơi mà lúc trước cậu nuôi slime. Hiện giờ Slime bị gϊếŧ hết rồi, thưa phòng rất là sạch sẽ, không có một vết bẩn.
Trên bàn để một chồng văn kiện mà cậu cần xem, Cain đứng kế bên để có thể hỗ trợ cậu bất cứ lúc nào.
Nemo: "Có người tố cáo nam tước Alan kinh doanh bất chính? Cain, nam tước Alan là một người như thế nào?"
Cain: "Ông ấy là một người hòa ái thưa thiếu gia, ông ấy thường có hoạt động từ thiện cho các cô nhi viện, hoạt động thu nhập chính là ngành dệt."
Nemo xem tư liệu, bên trong nói thời gian trước nam tước Alan đột nhiên chi tiền rất mạnh tay mua trang sức cho con gái, đầu tư mở rộng công việc trong nhà, xây dựng trang viên nên nghi ngờ ông ta có kinh doanh bất chính mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy.
Nemo: "Ngươi nghĩ sao?"
Cain mỉm cười đáp: "Ngài muốn hỏi tôi về vấn đề nào?"
Nemo: "Ngươi đã điều tra qua chuyện này chưa, lý do vì sao ông ấy đột nhiên chi mạnh tay như thế."
Cain: "Tôi đã điều tra rồi thư ngài, nhưng, ngài cho rằng ông ấy có kinh doanh bất chính không?"
Nemo: "Người tố cáo ông ấy là tử tước Darren, kinh doanh chung một ngành với nam tước Alen, trong chuyến đi thực tiễn, ta có vô tình gặp qua tử tước Darren trên đường, ông ấy đang trừng phạt một nô ɭệ."
Cain: "Cho nên ngài nghĩ sao?"
Nemo: "Từ gương mặt cho đến hành vi tính cách, tử tước Darren không giống một người làm việc nghĩa chằng ngại phiền phức, cho nên ta nghiên về đáp án nam tước Alan là vô tội, số tài sản ông ấy chi ra là số tiền trước kia ông ấy kiếm được."
Cain mỉm cười đưa cho Nemo một xấp giấy điều tra.
Nemo: "....Xem như ta đây nửa sai nửa đúng ư? Nam tước Alan vậy mà lại buôn bán nô ɭệ ngầm?! Thôi, chuyện này bỏ qua, vì buôn bán nô ɭệ ở đế quốc không bị cấm mà."
Cain: "Vâng."
Nemo: "Trong tương lai ta nhất định ra luật cấm buôn bán nô ɭệ."
Cain: "Chúc ngài hoàn thành ước nguyện, vậy, cái tiếp theo nào."
Dưới sự trợ giúp của Cain, Nemo xem như là xem xong mớ giấy tờ trên bàn, cậu đã mệt muốn mờ mắt luôn rồi. Thật ra, những sự vụ trên bàn đều đã có đáp án cũng quyết sách, đưa cái này cho cậu tự làm cũng chỉ là muốn giúp cậu nhạy bén hơn về chính trị thôi.
Trên đường đi đến nhà ăn, cậu có vô tình nghe thấy thông tin về tình hình của thủ đô đế quốc Arcani.