Xuyên Không Đến Tinh Tế Nuôi Dưỡng Hoàng Đế

Chương 33: Minh Tránh

Trước đó, Thích Gia Nặc còn đăng một bài viết khác, nói rằng hắn không biết tinh thần lực của Thích Thời Yến không chỉ là cấp C, trong bài viết đó, hắn còn nói Thích Thời Yến không thích gia đình họ, rất nhiều chuyện cũng không nói với họ.

Hiện tại, dưới bài đăng của Thích Gia Nặc cũng rất náo nhiệt.

"Gia Nặc thật đáng thương, vốn dĩ là cậu ấm được cưng chiều, bỗng nhiên có Thích Thời Yến đến, cướp đi tài nguyên của cậu ấy thì thôi, còn sai bảo cả nhà như người hầu."

"Thích Thời Yến rõ ràng tinh thần lực không thấp, vậy mà lại giấu diếm, chứng tỏ cậu ta không hề coi trọng Thích gia và Hoàng Thái Tử."

"Thích Thời Yến đúng là đồ tồi."

"Gia Nặc quá lương thiện, chuyện này đâu có liên quan gì đến cậu, vậy mà cậu còn xin lỗi thay cậu ta!"

"Thích Thời Yến thật ghê tởm!"

......

Lục Viễn nhìn thấy những điều này, tức giận vô cùng.

Những người này đúng là đầu óc có vấn đề!

Việc Thích Thời Yến che giấu cấp bậc tinh thần lực, tại sao lại trở thành lỗi của cậu ấy?

Họ không chịu nghĩ xem, nếu Thích Thời Yến thật sự được Thích gia và Hoàng Thái Tử yêu thương, quan tâm, thì cậu ấy cần gì phải che giấu cấp bậc tinh thần lực của mình?

Nhưng người dân không nghĩ sâu xa như vậy, đặc biệt là hiện tại, Thích Thời Yến đang có những hành động thân mật quá mức với Hoàng đế trong buổi livestream.

Đây là nɠɵạı ŧìиɧ công khai, chắc chắn sẽ bị mọi người lên án.

Phải làm sao để xử lý tình huống này đây?

Lục Viễn lo lắng không thôi, lại nhìn vào livestream của Thích Thời Yến.

Trước đó, trong phòng livestream của Thích Thời Yến vẫn còn rất nhiều bình luận ủng hộ, nhưng hiện tại, những bình luận đó đã hoàn toàn bị nhấn chìm bởi những lời lẽ sỉ nhục cậu.

Những bình luận nói Thích Thời Yến "ghê tởm" còn đỡ, có những người dùng lời lẽ vô cùng tục tĩu, thậm chí còn mắng cả Hoàng đế, nguyền rủa đôi "gian phu da^ʍ phụ".

Nhìn thấy những điều này, huyết áp của Lục Viễn lại tăng cao.

Tuy rằng bình luận rất tiêu cực, nhưng bầu không khí giữa Thích Thời Yến và Minh Tránh thực ra rất ấm áp.

Sau khi được Thích Thời Yến ôm vào lòng, biểu cảm dữ tợn của Minh Tránh dần dần biến mất.

Ban đầu, hắn còn giãy giụa kịch liệt, nhưng rất nhanh sau đó đã bình tĩnh lại, mặc cho Thích Thời Yến ôm.

Rồi hắn nhắm mắt lại, bất tỉnh.

Minh Tránh cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, chắc chắn không nhẹ cân.

Ôm một lúc, Thích Thời Yến thấy hơi mệt, bèn ngồi xuống đất, để Minh Tránh nằm lên đùi mình.

Cậu dùng dị năng, từ từ loại bỏ những độc tố đang xâm nhập vào não bộ của Minh Tránh.

Đáng tiếc, dị năng của cậu chưa khôi phục hoàn toàn, mà độc tố trong cơ thể Minh Tránh lại quá nhiều, nên cậu bận rộn hồi lâu, cũng chỉ loại bỏ được khoảng 1% độc tố.

Như vậy không thể khiến Minh Tránh trở lại bình thường, nhưng có thể khiến hắn dễ chịu hơn rất nhiều.

Số độc tố còn lại chỉ có thể từ từ loại bỏ.

Thích Thời Yến nhìn Minh Tránh đang nằm trên đùi mình, nhắm mắt ngủ say, ánh mắt lại thay đổi.

Lúc này, một tay cậu nắm lấy hai tay của Minh Tránh, tay kia áp vào mặt hắn, tiếp xúc với hắn rất nhiều.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy chưa đủ.

Cậu thật sự rất muốn hôn Minh Tránh...

Kiềm chế, phải kiềm chế!

Cậu còn chưa biết anh ta có độc thân hay không!

Đúng lúc này, Minh Tránh trong lòng cậu mở mắt.

"Bé ngoan, anh tỉnh rồi à?" - Thích Thời Yến cười với hắn.

Bé ngoan? Cậu ta đang gọi mình sao? Minh Tránh chưa kịp phản ứng, thì những ký ức trong khoảng thời gian này hiện lên trong đầu hắn.

Hắn vốn đang ở trong viện điều dưỡng, nhưng có người đưa hắn ra ngoài, đưa hắn lên một con tàu.

Hắn mơ mơ màng màng bay trên tàu rất lâu, cuối cùng, con tàu dừng lại trong một khu rừng.

Hắn ở trong đó một lúc, sau đó thấy đói bụng, bèn đi ra ngoài, lang thang trong rừng.

Đi mãi, hắn thấy có một khoang thoát hiểm rơi xuống từ trên trời, theo bản năng đi về phía đó.

Sau đó, hắn gặp được người này.

Người này là ai? Sao lại xuất hiện trên hành tinh này? Liệu có âm mưu gì không?

Minh Tránh vừa nghi ngờ, lại vừa phủ nhận.

Hắn có thể cảm nhận được, người này không có ác ý với mình, ngược lại còn rất thích hắn.

Hắn còn có thể cảm nhận được, người này có tinh thần lực rất mạnh!