Trước đây, khi Hoàng đế chiến đấu với sa trùng mà lên cơn điên, hắn sẽ gϊếŧ sạch lũ sa trùng xung quanh, cho đến khi kiệt sức mới thôi!
Nhưng bây giờ, hắn vừa mới lên cơn, đã dừng lại, còn ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Thích Thời Yến.
Đây là biểu hiện của việc độc tố sa trùng bị áp chế.
Những người khác không để ý đến lời nói của Thích Thời Yến, nhưng Lục Viễn thì có.
Thích Thời Yến đã không ít lần nói rằng Hoàng đế sẽ không sao.
Anh ta đột nhiên nảy ra một suy nghĩ táo bạo, phải chăng Thích Thời Yến đã giúp Hoàng đế áp chế độc tố sa trùng trong cơ thể?
Thích Thời Yến có bản lĩnh này sao?
Hoàng đế là người trúng độc nặng nhất đế quốc, vậy mà Thích Thời Yến có thể áp chế được độc tố trong cơ thể hắn, vậy độc tố trong cơ thể những người khác thì sao?
Hơn nữa, với sự giúp đỡ của Thích Thời Yến, liệu Hoàng đế có thể sống sót không?
Tuổi thọ của người dân đế quốc đều đạt đến 200 tuổi, tinh thần lực của Hoàng đế lại cao như vậy, thông thường, sống đến 300 tuổi cũng không thành vấn đề.
Vậy mà bây giờ, hắn còn chưa đến 40 tuổi, sinh mệnh đã gần đi đến hồi kết.
Hoàng đế 18 tuổi ra tiền tuyến, sau đó vẫn luôn ở đó, thậm chí còn chưa từng yêu đương... Mọi người đều hy vọng hắn có thể sống sót.
Giá mà Thích Thời Yến có thể chữa khỏi cho Hoàng đế!
Lục Viễn lại một lần nữa kích động, anh ta nhận ra từ khi bắt đầu xem buổi livestream này, cảm xúc của anh ta luôn thay đổi thất thường.
Để bình tĩnh lại, Lục Viễn liếc nhìn bình luận mà mình đã chuyển sang một bên.
Vừa nhìn, anh ta đã nhận ra có gì đó không đúng.
Lúc này, trên bình luận, có rất nhiều người đang hò reo.
"Hoàng Thái Tử đăng bài trên Tinh Bác, nói muốn hủy hôn với Thích Thời Yến!"
"Thật tốt quá! Thích Thời Yến nên cút xéo từ lâu rồi!"
"Cậu ta căn bản không xứng với Hoàng Thái Tử!"
"Loại người nhân phẩm bại hoại như vậy, tốt nhất là chết luôn ở hành tinh hoang, đừng có quay về nữa!"
......
Lục Viễn chia màn hình thành hai phần, vào Tinh Võng xem thử, thấy Hoàng Thái Tử đã đăng một bài viết dài.
Bài viết này không hề hoa mỹ, nhưng lại rất cảm động.
Lục Viễn - người phụ trách công tác tuyên truyền của quân đội - biết chắc chắn không phải Hoàng Thái Tử viết bài này, mà là do người khác viết hộ.
Bài viết rất dài, nhưng ý nghĩa rất đơn giản, chính là dùng lời lẽ của Hoàng Thái Tử để nói rằng mình bị Thích Thời Yến lừa dối.
Nói rằng anh ta luôn chăm sóc Thích Thời Yến, muốn cậu ta tự lực cánh sinh, không ngờ tất cả những gì Thích Thời Yến thể hiện trước mặt anh ta đều là giả dối.
Bài viết này không hề nhắc đến chuyện Thích Thời Yến thân mật với người đàn ông khác trong buổi livestream, nhưng ở cuối bài viết, có một câu như thế này: "Anh vẫn luôn cho rằng Thích Thời Yến rất yêu anh, hôm nay mới biết không phải vậy. Có lẽ em chưa từng yêu anh, anh sẽ trả tự do cho em."
Kể từ khi Thích Thời Yến ôm Minh Tránh trong buổi livestream, trên mạng đã có vô số người bàn tán về chuyện cậu nɠɵạı ŧìиɧ.
Một phần là do người dân tự phát, nhưng cũng có một số là do "thuỷ quân" cố tình "thả bait".
Buổi livestream mới bắt đầu chưa lâu, chỉ dựa vào người dân thì không thể khiến chuyện Thích Thời Yến nɠɵạı ŧìиɧ lan truyền rộng rãi như vậy.
Dưới bài đăng mà Hoàng Thái Tử đăng vài ngày trước, có đến hàng trăm triệu bình luận nhắc đến chuyện này.
Mọi người đều hy vọng Hoàng Thái Tử sẽ lên tiếng, và bây giờ, anh ta đã làm vậy.
Anh ta nói sẽ trả tự do cho Thích Thời Yến, chẳng phải là muốn chia tay sao?
Thích Thời Yến - kẻ đáng ghét kia, cuối cùng cũng bị Hoàng Thái Tử đá rồi!
Cư dân mạng hò reo trong phòng livestream, cũng hò reo dưới bài đăng của Hoàng Thái Tử.
"Điện hạ, anh cuối cùng cũng tỉnh ngộ rồi!"
"Điện hạ, anh tự do rồi!"
"Điện hạ, anh nhất định sẽ tìm được người tốt hơn Thích Thời Yến! Không, em thấy ai cũng tốt hơn Thích Thời Yến!"
"Thích Thời Yến sẽ phải hối hận!"
......
Người dân vui mừng khôn xiết, còn Thích Gia Nặc lại một lần nữa đăng bài trên Tinh Bác, thay mặt Thích Thời Yến xin lỗi Hoàng Thái Tử.
Trong bài viết, Thích Gia Nặc nhận hết lỗi về mình, nói rằng mình đã không dạy dỗ Thích Thời Yến nên người, mới khiến cậu ta làm ra loại chuyện này.