Năm Thích Thời Yến 15 tuổi, cậu vẫn còn rất nhiều fan.
Lúc đó, cậu vẫn còn nét trẻ con bụ bẫm trên mặt, rất được yêu thích.
Cũng trong năm đó, cậu - người trước giờ vẫn luôn được dạy kèm tại nhà - bắt đầu đi học tại trường trung học Hoàng gia.
Thành tích học tập của cậu không theo kịp, lại không biết cách xử lý các mối quan hệ xã hội. Học sinh trường Hoàng gia đều là con nhà giàu có, chẳng ai quan tâm hay chiều chuộng cậu, nên cuộc sống của cậu ở trường không mấy tốt đẹp.
Lúc ấy, Minh Kình Vũ đang học lớp 12 đã giúp đỡ cậu, và cậu đã yêu Minh Kình Vũ say đắm.
Chính vì Thích Thời Yến ngày ngày đăng tải những thứ liên quan đến Minh Kình Vũ trên Tinh Võng, lúc nào cũng nhắc đến anh ta, nên Minh Kình Vũ mới được mọi người biết đến.
Thái Thượng Hoàng có ba đời vợ, bảy người con trai và sáu người con gái. Những người này, trừ Hoàng đế đương nhiệm, đều đã kết hôn và có con, nên số lượng cháu chắt của ông lên đến vài chục người.
Cha của Minh Kình Vũ là con trai trưởng của Thái Thượng Hoàng, năm nay đã 70 tuổi, chỉ riêng con trai đã có năm người, Minh Kình Vũ xếp thứ ba, chẳng có gì nổi bật.
Minh Kình Vũ có tinh thần lực cấp S, nhưng ở Hoàng thất, người có tinh thần lực cấp S không phải là hiếm. Bảy người con trai của Thái Thượng Hoàng, người nhỏ nhất là Minh Tránh - một thiên tài hiếm có, hiện tại tinh thần lực đã đạt đến cấp SSS, sáu người con trai còn lại cũng có bốn người có tinh thần lực cấp S.
Cháu chắt nhiều như vậy, thì người có tinh thần lực cao càng nhiều.
Tuy nhiên, Minh Kình Vũ quả thật rất xuất sắc, nên ngày càng có nhiều người chú ý đến anh ta.
Ngược lại, Thích Thời Yến ngày càng bị ghét bỏ.
Dưới sự "nhắc nhở" của Minh Kình Vũ và Thích Gia Nặc, Thích Thời Yến bắt đầu "tút tát" lại nhan sắc. Năm 16 tuổi, cậu thậm chí còn đến bệnh viện để tiêm thuốc ức chế chiều cao và phẫu thuật thẩm mỹ.
May mắn là cậu chưa đủ tuổi, nên bệnh viện không đồng ý.
Cậu chỉ có thể để mặc mình cao bằng Minh Kình Vũ, và sử dụng mặt nạ biến sắc để điều chỉnh dung mạo trong một phạm vi nhất định.
Sau khi trưởng thành, muốn "biến lùn" thì chỉ có cách cưa chân, lại dễ bị giới truyền thông soi mói, nên cậu đành từ bỏ.
Cách trang điểm của Thích Thời Yến không phù hợp với chiều cao và khuôn mặt của cậu. Một người đàn ông cao lớn lại cố tỏ ra đáng yêu, khiến người ta cảm thấy phản cảm, nên fan của cậu ngày càng ít.
Hơn nữa, khi vào trung học, tiếp xúc nhiều với người ngoài, cậu không thể che giấu được tính cách và thành tích kém cỏi của mình.
Nhiều người cảm thấy cậu không giống như những gì họ tưởng tượng, nên thất vọng tràn trề, lần lượt rời bỏ fandom.
Nhưng lúc đó, mọi người vẫn còn khá khoan dung với cậu, vì dù sao cậu cũng chưa trưởng thành.
Nhưng rồi cậu cũng đến tuổi trưởng thành.
Sau khi Thích Thời Yến 18 tuổi, đính hôn với Hoàng Thái Tử, cậu liên tục gây ra những chuyện kỳ quặc, dần dần trở thành "con ghẻ quốc dân".
Hiện tại, trên mạng tràn lan những video Thích Thời Yến khóc lóc, ầm ĩ ở trường học, thậm chí còn đánh người. Những video này bị cắt ghép, chỉnh sửa thành đủ loại phiên bản, biến cậu thành trò cười, khiến việc thích cậu trở thành một điều đáng xấu hổ.
Mạng xã hội sôi sục, nhưng Thích Thời Yến trên hành tinh an dưỡng lại chẳng hay biết gì.
Lúc này, cậu đang bận bồi dưỡng tình cảm với con hổ trước mặt.
Cậu ôm con hổ ấm áp, cọ cọ, thích thú vô cùng.
Đây là một sinh vật sống!
"Hổ lớn ơi, con thật đáng yêu."
"Con là con hổ đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất trên thế giới này!"
"Lại đây, cho ba ba hun cái nào."
……
Thích Thời Yến nhớ rằng, trước mạt thế, rất nhiều người coi thú cưng như con cái của mình.
Cậu cũng muốn làm như vậy!
Thích Thời Yến ôm con hổ, hôn hít một trận.
Hổ là động vật, lẽ ra con người rất khó nhận ra biểu cảm trên mặt nó.
Nhưng những người xem livestream lại cảm thấy mình có thể nhìn ra sự bất lực trong ánh mắt ngơ ngác, cái miệng hơi há ra, đôi tai run rẩy của con hổ.
Trong khi một số người tranh luận không ngớt, thì những người xem livestream bình thường lại vui vẻ bình luận: "Hổ: Anh bạn, đừng lại gần tôi!"
"Mỹ nam và mãnh thú, thật là một khung cảnh hài hòa!"
"Thích Thời Yến điều khiển tinh thần lực đỉnh thật, con hổ kia không thoát khỏi "ma trảo" của cậu ấy!"
"Tự xưng là ba ba là sao vậy trời?"
"Trước đây có video Thích Thời Yến đá chó, mọi người đều nói cậu ta biếи ŧɦái, ngược đãi động vật... Bây giờ xem ra đúng là cậu ta có vấn đề thật, lại dám trêu chọc cả hổ!"
"Thật quá đáng! Sao cậu ta có thể ôm hổ! Phải để tôi ôm mới đúng!"
……
"Con trai ngoan, con đói bụng chưa? Ba ba dẫn con đi săn nhé!" - Sau nửa tiếng thân mật với con hổ, Thích Thời Yến cuối cùng cũng dừng lại.
Thực ra cậu không biết con hổ có đói bụng không, chủ yếu là cậu đang đói.