Xuyên Không Đến Tinh Tế Nuôi Dưỡng Hoàng Đế

Chương 18: Hoàng đế

Đa số người thường trên đời này đều không thích gây chuyện.

Trước đây, khi mà trên mạng toàn là những bài "bóc phốt" Thích Thời Yến, thì dù có cảm thấy cậu ấy không có vấn đề gì, họ cũng sẽ im lặng cho qua chuyện, không muốn bị cư dân mạng tấn công.

Nhưng bây giờ, khi có người lên tiếng nghi ngờ, họ cũng bắt đầu dám bày tỏ quan điểm của mình.

"Tôi luôn cảm thấy nhà họ Thích có vấn đề. Nếu họ không quá nuông chiều Thích Thời Yến, thì cậu ta đã chẳng hành động theo ý mình như vậy."

"Buổi livestream này cũng có vấn đề. Thích Thời Yến là vị hôn phu tương lai của Hoàng Thái Tử, vậy mà nền tảng livestream dám cả gan ném cậu ấy vào rừng nguyên sinh như thế?"

"Hoàng Thái Tử đâu rồi? Thích Thời Yến gặp chuyện, sao ngài ấy không có phản ứng gì vậy?"

……

Tất nhiên, chủ đề được bàn tán nhiều nhất vẫn là vấn đề tinh thần lực của Thích Thời Yến.

Ai cũng biết Thích Vân Thành là một thiên tài. Dù chỉ là người của chi nhánh Thích gia, không có tiền mua thuốc tăng cường tinh thần lực, nhưng ông vẫn sở hữu tinh thần lực cấp S.

Trước đây, Thích Thời Yến chỉ có tinh thần lực cấp C, khiến nhiều người cho rằng cậu không xứng làm con trai của Thích Vân Thành, thậm chí còn buông lời nhục mạ cậu.

Có những kẻ tâm địa xấu xa, thấy tinh thần lực của Thích Thời Yến chẳng khác gì người thường, thì được dịp hả hê, ngày ngày lấy chuyện này ra chế giễu cậu trên mạng.

Mọi người đều nhất trí rằng Thích Thời Yến không xứng với Hoàng Thái Tử, người có tinh thần lực cấp S.

Vậy mà bây giờ, hóa ra cấp bậc tinh thần lực của Thích Thời Yến là giả?

Phải chăng những gì họ biết về cậu ta trước đây đều là sai lầm?

"Tại sao Thích Thời Yến phải che giấu cấp bậc tinh thần lực của mình?"

"Tôi đã xem kỹ lại đoạn video Thích Thời Yến đuổi theo con hổ, cậu ấy điều khiển tinh thần lực rất tốt! Muốn làm được như vậy, chắc chắn phải trải qua quá trình rèn luyện lâu dài. Cậu ấy che giấu tất cả, có phải vì cuộc sống thực sự của cậu ấy không giống như những gì chúng ta nghĩ, không hề sung sướиɠ như chúng ta tưởng?"

"Người đang livestream, có phải là nhân cách thứ hai của Thích Thời Yến không? Hay đây mới chính là con người thật của cậu ấy?"

"Liệu có phải Thích Thời Yến nghĩ rằng mình đã đến hành tinh hoang, không còn ai theo dõi nên mới thoải mái thể hiện bản thân như vậy không?"

"Thích Thời Yến là vị hôn phu tương lai của Hoàng Thái Tử, vậy mà trên mạng toàn là những bài viết nói xấu cậu ta, thật sự không bình thường chút nào."

……

Mọi người đưa ra đủ loại nghi vấn.

Tuy nhiên, antifan của Thích Thời Yến vẫn quá đông.

"Tinh thần lực của Thích Thời Yến cao hơn so với những gì cậu ta thể hiện, vậy những chuyện cậu ta đã làm có thể bỏ qua được sao?"

"Thích Thời Yến tham gia buổi livestream này là để tẩy trắng, và bây giờ màn kịch đã bắt đầu rồi đấy!"

"Tất cả chỉ là kịch bản được dựng sẵn thôi!"

"Chúng ta không thấy người khác, nhưng biết đâu có người đang âm thầm giúp đỡ cậu ta?"

"Người đang livestream thậm chí còn chưa chắc là Thích Thời Yến! Người thường không thể giả mạo thân phận, nhưng cậu ta thì chắc chắn có thể."

"Đúng vậy! Theo logic của những người kia, cậu ta đã che giấu tinh thần lực của mình... Thế nhưng tinh thần lực đều do chính phủ kiểm tra, đo lường, làm sao có thể che giấu được? Nếu thật sự có người che giấu được tinh thần lực, thì việc Thích Thời Yến tìm người đóng thế livestream cũng chẳng có gì là lạ."

……

Những lời này của antifan cũng có lý.

Những người từng chỉ trích Thích Thời Yến càng tin vào những lời này: "Buổi livestream này chán phèo, toàn là giả dối."

"Biết đâu người trong đó còn chẳng phải là Thích Thời Yến."

"Thích Thời Yến là do chúng ta nhìn cậu ta lớn lên, nhưng cậu ta đâu có lớn lên như thế này!"

……

Thích Thời Yến quả thật là do người dân đế quốc nhìn cậu lớn lên.

Vì thân phận đặc biệt, cậu từ nhỏ đã nhận được nhiều sự chú ý. Mỗi năm, ít nhất cũng bị giới truyền thông chụp ảnh đến mười mấy lần, đó là còn chưa kể những bức ảnh, video mà Thích Gia Nặc đăng tải, cùng với những hình ảnh, video mà cậu tự đăng sau khi có tài khoản Tinh Võng.

Thích Thời Yến từ nhỏ đã không có tính cách tốt đẹp gì. Khi bị Thích Gia Nặc đưa đi tham gia các hoạt động, cậu luôn bày ra vẻ mặt khó chịu.

Nhưng lúc đó cậu còn nhỏ, nên mọi người không để ý lắm, ngược lại còn cảm thấy cái vẻ mặt "không muốn đi làm" của cậu rất đáng yêu.

Khi đó, Thích Thời Yến có rất nhiều fan ở đế quốc, được gọi là "con trai quốc dân".

Nhưng những người được Thích Vân Thành cứu chỉ chiếm một phần nhỏ trong số hơn một trăm hành tinh hành chính và hàng tỷ người của đế quốc nhân loại.

Đối với đại đa số mọi người, Thích Thời Yến cũng chẳng khác gì những minh tinh khác.

Khi họ phát hiện Thích Thời Yến không giống như những gì mình tưởng tượng, họ sẽ tự động rời bỏ fandom, thậm chí còn quay lưng chỉ trích cậu vì cảm thấy mình bị lừa dối.